Tưởng nhớ vị cha hiền – người phá tan băng giá

Hòa cùng với Giáo phận, tưởng nhớ vị cha hiền – người đã sưởi ấm cõi lòng và nhóm lên ngọn lửa đức tin cho bao người.

Vị cha hiền bước theo tiếng gọi của niềm tin, để chọn con đường dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa. Sinh ra vào thời kì khó khăn, bị cấm cách đủ điều, bao nhiêu khó khăn, gian khổ chồng chất lên nhau. Khó khăn không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần, nhưng vị cha hiền của chúng ta vẫn quyết tâm và can đảm bước theo Chúa để trở nên “người của mọi người”.

Theo dấu chân vị cha hiền

Như một sự thử thách để tôi luyện đức tin – như vàng thử lửa. Lựa chọn bước theo Chúa đâu phải chỉ là nhấc chân lên và bước đi, nhưng chất chứa trên hành trình đó biết bao là thử thách. Dù hoàn cảnh có như thế nào cũng đâu cản được bước chân của vị cha hiền. Lý tưởng theo Chúa đẹp, bước theo Chúa, đến với mọi người là “hoàn hảo” và “đẹp ý Chúa”. Nhưng đâu phải vì lý tưởng đẹp đó mà được trải nhung lụa trên hành trình. Cứ ngắm nhìn cuộc đời vị cha hiền Giuse Maria của chúng ta sẽ thấy. Ước mong học biết về Chúa, biết Chúa hơn để mang Chúa đến cho mọi người, vì thế thầy Giuse Maria của chúng ta luôn cố gắng học hành, tu thân, tu đức. Nhưng rồi chủng viện đóng cửa, mọi nỗi vất vả lại chồng thêm cao. Nhưng không vì thế mà chùn bước, thay vào đó thầy luôn phó thác hiến dâng tất cả cho Chúa. Nơi đó, chúng ta thấy một lòng nồng nàn yêu Chúa và sự tín thác trọn niềm.

Theo dấu chân vị cha hiền

Đức cha Giu-se Maria Nguyễn Quang Tuyến của chúng ta được mọi người biết đến, không phải như những anh hùng làm những điều “sốc – độc – lạ”, mà ngài được biết đến bởi sự bình dị nhưng gần gũi, là con người của mọi người giống Thầy Giêsu. Vị cha hiền của chúng ta được đặt biệt danh là “người phá tan băng giá”. Phá tan băng giá để sưởi ấm đoàn chiên Chúa trao bởi chính sự xả thân dám bước ra, bước đến để cùng đoàn chiên sống và sống dồi dào.

Vị cha hiền – người phá tan băng giá. Dấu chân vị cha hiền lưu lại trên khắp mảnh đất Giáo phận Bắc Ninh. Đức cha Giuse Maria đã sống đúng lời mời gọi của Thầy Giêsu và nên giống như Thầy. Ngài mang trên mình mùi của đoàn chiên, ngài sẵn sàng bước đến với con chiên của mình, dù khoảng cách về địa lý, dù sông núi cách trở, dù đi lại khó khăn, vẫn không cản được bước chân vị cha hiền, phá băng để đến với đoàn chiên.

Vị cha hiền – người phá tan băng giá. Ngài đã ra đi trước chúng ta, đã trở về Nhà Cha đích thực. Hôm nay, cùng với Giáo phận, chúng con nhớ đến vị cha hiền, để cùng hiệp ý cầu nguyện cho ngài. Xin Chúa đưa linh hồn cha hiền về hiệp hoan bên Chúa.

Cô Muối