Mái ấm Khiếm thị Thiên Hòa: Thăm Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt

Có những cuộc gặp gỡ không chỉ đem lại niềm vui trong một ngày, mà còn gợi nhớ cả một hành trình yêu thương. Với Mái ấm Khiếm thị Thiên Hòa, chuyến thăm Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt ngày 18/10/2026 là dịp để các Dì và các em khiếm thị trở về bên người Cha đã khích lệ, nâng đỡ Mái ấm từ những ngày đầu thành lập.

Sáng ngày 18/10/2026, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân những người đã đồng hành với Mái ấm suốt nhiều năm qua, 35 em khiếm thị đa tật cùng các dì Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức đang phục vụ tại Mái ấm Khiếm thị Thiên Hòa đã đến thăm Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt tại Cộng đoàn quý cha Dòng Tên ở Thanh Hà, Hà Nội. Chuyến thăm là dịp đặc biệt để các dì và các em bày tỏ lòng biết ơn đối với người Cha đã góp phần khai mở và nâng đỡ hành trình phục vụ trẻ khiếm thị tại miền Bắc.

Trước khi đến gặp Đức cha, các em đã tham dự Thánh lễ Chúa nhật cầu cho việc loan báo Tin Mừng cùng giáo họ Thanh Hà, giáo xứ Nỷ, hạt Nội Bài. Dù đôi mắt không nhìn thấy nhưng các em vẫn tích cực tham gia phụng vụ qua việc đọc sách, hát đáp ca và đọc lời nguyện tín hữu. Những lời ca tiếng hát, những lời nguyện đơn sơ chân thành của các em đã trở thành lời tạ ơn sống động dâng lên Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, niềm vui được nối dài trong cuộc gặp gỡ với Đức cha Cosma. Các em quây quần bên Ngài, biểu diễn múa lân, hát thánh ca và những làn điệu quan họ đậm đà bản sắc quê hương Kinh Bắc. Đức cha vui vẻ trò chuyện, ca hát cùng các em. Với các em, đó là niềm vui được gặp gỡ một người Cha gần gũi; với các Dì, đó còn là dịp trở về với một ân tình đã gắn bó sâu đậm cùng hành trình của Mái ấm.

Hơn mười năm trước, Đức cha Cosma đã có lời mời và khích lệ các dì Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức từ Nam ra Bắc, đến với Giáo phận Bắc Ninh để bắt đầu sứ mạng phục vụ trẻ khiếm thị đa tật. Đáp lời Đức cha, các dì đã đi khảo sát nhiều nơi để tìm một địa điểm thích hợp thành lập Mái ấm. Sau thời gian tìm kiếm không có kết quả, các dì đã đến chào Đức cha để trở về miền Nam. Chính lúc ấy, Đức cha Cosma đã động viên các dì ở lại chờ đợi. Ngài nói một câu giản dị mà đầy khích lệ: “Thua keo này, ta bày keo khác”. Và thật bất ngờ, chỉ vài ngày sau, các dì đã tìm được địa điểm phù hợp – chính là nơi Mái ấm hiện diện hôm nay.

Không chỉ khích lệ các dì trong bước khởi đầu, Đức cha còn tiếp tục nâng đỡ, hỗ trợ các dì và các em trên hành trình phát triển Mái ấm. Đặc biệt, Đức cha là người đặt tên Thiên Hòa cho Mái ấm. Cái tên ấy theo năm tháng đã trở thành dấu ấn thân thương, gắn liền với ngôi nhà nhỏ đang ngày ngày chở che, nuôi dưỡng và đồng hành cùng các em khiếm thị đa tật.

Năm nay, khi Mái ấm hướng tới dấu mốc mười năm hình thành và phát triển, chuyến thăm Đức cha Cosma không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ, mà còn là dịp để các dì và các em trở về với cội nguồn của hành trình yêu thương. Những bài hát, điệu múa và nụ cười hồn nhiên của các em chính là món quà tri ân chân thành gửi đến người đã khơi lên niềm hy vọng trong những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn.

Cuộc gặp gỡ khép lại nhưng những tình cảm được trao gửi vẫn còn lưu giữ trong lòng mỗi người. Có thể các em chưa diễn tả được hết bằng lời lòng biết ơn của mình, có thể những gì các em mang đến chỉ là những bài hát, điệu múa và những nụ cười hồn nhiên, nhưng chính những điều giản dị ấy lại trở thành lời tri ân chân thành và cảm động nhất.

Mái ấm Khiếm thị Thiên Hòa xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt vì tình thương, sự khích lệ và những nâng đỡ yêu thương Đức cha đã dành cho Mái ấm. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ Đức cha trong bình an, niềm vui và ân sủng.

Mái ấm Thiên Hòa