Giáo xứ Bắc Kạn Hân Hoan Đón Cha Tân Chính Xứ Vicente Hoàng Thanh Tình

Bắc Kạn, sáng ngày 14 tháng 10, cộng đoàn Giáo xứ Bắc Kạn – giáo hạt Bắc Kạn đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn với nghi thức nhận chức chính xứ, cha Vincente Hoàng Thanh Tình, được Giáo hội sai đến phục vụ và đồng hành cùng giáo dân nơi mảnh đất thân thương miền sơn cước này.

Ngày hội của niềm tin và hiệp thông

Từ sáng sớm, dù tiết trời có mưa nhẹ, đông đảo bà con giáo dân trong Giáo hạt Bắc Kạn đã quy tụ về ngôi thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ cùng quý Cha trong giáo hạt. Những hạt mưa đầu thu như ân phúc Chúa tuôn đổ, khiến không khí buổi lễ thêm phần trang trọng và sâu lắng.

Chủ sự Thánh lễ là Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh – Quản hạt Bắc Kạn. Trong lời mở đầu, ngài nhấn mạnh đến sứ mạng cao cả mà Cha Tân Chính xứ được trao phó: trở nên hiện thân của Đức Kitô Mục Tử, dẫn dắt, chăm sóc và yêu thương đoàn chiên Chúa giữa những thách đố của hành trình đức tin hôm nay.

Sau phần công bố văn thư bổ nhiệm và nghi thức tuyên xưng đức tin, Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thấm đượm niềm tri ân Thiên Chúa.

Sứ vụ người mục tử trong thế giới hôm nay

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Hoàng Văn Báo đã gửi đến cộng đoàn bài giảng đầy chiều sâu thiêng liêng và thực tiễn. Ngài khẳng định: linh mục không được gọi để cai quản, nhưng là để phục vụ; không nhằm tìm kiếm vinh danh, nhưng để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và vất vả cùng đoàn chiên.

Cha gợi lại hình ảnh vị Mục Tử Nhân Lành trong Tin Mừng – người dám hy sinh, dám lên đường tìm con chiên lạc, biết “nghe tiếng chiên và được chiên nhận biết tiếng của mình”. Ngài mời gọi Cha Tân Chính xứ Vincente để trái tim mình được nhào nặn theo mẫu gương Đức Kitô – yêu thương và dấn thân không ngơi nghỉ.

Ngài cũng tha thiết kêu gọi cộng đoàn giáo dân sống tinh thần hiệp hành: lắng nghe – đồng hành – phân định, để cùng vị mục tử mới xây dựng một cộng đoàn vững mạnh trong đức tin và lòng hiệp nhất. Đặc biệt, trước thực tế tái truyền giáo đầy thách thức tại miền Bắc, mọi nỗ lực cần được đặt nền tảng trên tình yêu, cầu nguyện và sự trung tín với Thiên Chúa.

Lời tri ân của Cha Tân Chính xứ

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình xúc động, Cha Vicente Hoàng Thanh Tình gửi lời cảm ơn chân thành đến Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và đón tiếp ngài bằng tình huynh đệ yêu thương.

Ngài bày tỏ: “Con đến với Giáo xứ Bắc Kạn trong tâm tình của người được sai đi, mang theo lòng khao khát được sống đức tin và phục vụ với tất cả tình yêu. Con mong được hiệp thông, đồng hành và cộng tác với anh chị em để chu toàn sứ vụ mục tử mà Chúa và Giáo Hội đã trao.”

Ngài cũng không quên tri ân các vị Cha tiền nhiệm – những người đã âm thầm gieo trồng đức tin, mở đường cho những mùa hoa ơn gọi hôm nay tiếp tục nở rộ.

Niềm vui khởi đầu một chặng đường mới

Thay mặt cộng đoàn, vị đại diện Hội đồng Giáo xứ dâng lời cảm ơn sâu sắc đến quý Cha và toàn thể cộng đoàn hiện diện, đồng thời chia sẻ niềm vui khi giáo xứ đang chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập – một dấu mốc thiêng liêng ghi nhận hành trình đức tin bền bỉ và sống động của bao thế hệ.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và hy vọng. Mảnh đất Bắc Kạn hôm nay như được thấm đẫm bởi cơn mưa ân sủng, báo hiệu một chặng đường mới đang mở ra – nơi Cha Tân Chính xứ và đoàn chiên cùng nhau tiến bước trong tình hiệp nhất, yêu thương và sứ mạng loan báo Tin Mừng.

BTT Giáo Xứ Bắc Kạn