Giáo họ Soi Chiễn – Giáo xứ Nhã Lộng trang trọng mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (07/12)

Chiều Chúa Nhật, ngày 07/12/2025, trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn Giáo họ Soi Chiễn – Giáo xứ Nhã Lộng long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo họ.

Ngày lễ là dịp đặc biệt để cộng đoàn tôn vinh Mẹ Maria – Đấng tinh tuyền trọn hảo, đồng thời mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống đức tin, thực thi lời sám hối để dọn lòng đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Đúng 14h30, đoàn rước kiệu Đức Mẹ tiến về Nhà thờ Soi Chiễn. Tiếng kèn đồng rộn rã của Đoàn Kim Nhạc hòa quyện với những lời kinh Mân Côi tha thiết, tạo nên bầu khí trang nghiêm và diễn tả tình hiệp nhất gắn bó của cộng đoàn trong lòng yêu mến Mẹ.

Đỉnh cao của ngày lễ là Thánh lễ tạ ơn do Cha phó Phaolô Trường (Giáo xứ Nhã Lộng) chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Cương – Cha xứ Giáo xứ La Đao; Cha Bênađô Thiệp – Cha phụ tá Giáo xứ Tân Cương; và Cha quê hương Đaminh Quân. Sự hiện diện của quý cha đã làm nên bầu khí thánh thiêng, đậm tình hiệp thông.

Trong bài giảng, Cha Bênađô Thiệp nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa Nhật II Mùa Vọng: sám hối. Ngài khẳng định, sự sám hối chân thành có thể chặt bỏ tận gốc rễ của oán giận, ghen tỵ, thành kiến, thiêu rụi sự ích kỷ, bất hòa và kiêu ngạo. Sám hối giúp mỗi người soi lại bản thân, canh tân tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Đó chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho Mùa Giáng Sinh: “Bất cứ điều gì cản trở bạn yêu mến Chúa và yêu thương nhau nhiều hơn, hãy can đảm loại bỏ nó khỏi cuộc đời mình.”

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và ý nghĩa với những lời chúc mừng, lời cầu chúc thân thương từ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, đại diện chính quyền địa phương và quý khách xa gần. Cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân Đức Maria đã che chở, gìn giữ và ban cho Giáo họ Soi Chiễn một ngày lễ bổn mạng sốt sắng, bình an.

Nguyện xin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tiếp tục nâng đỡ và cầu bầu cho giáo họ, để mỗi người biết noi gương Mẹ: sống khiêm nhường, thánh thiện và luôn “dọn đường” tâm hồn để Chúa hiện diện trong cuộc đời mình mỗi ngày.

Gx Soi Chiễn