Bài hát cộng đồng Chúa nhật Phục Sinh

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ CON HÃY NHỚ Lm. Kim Long
Đáp ca 1. THÁNH VỊNH 1172. THÁNH VỊNH 117 Lm. Huy HoàngLm. Kim Long
Ca tiếp liên HOAN CA PHỤC SINH Hùng Lân
Tung hô Tin Mừng 1. ALLELUIA2. ALLELUIA Lm. Huy HoàngLm. Kim Long
Dâng Lễ HIẾN LỄ PHỤC SINH Phạm Đức Huyến
Hiệp Lễ 1. KHẢI HOÀN CA2. VÌ CHÚA ĐÃ PHỤC SINH Lm. Nguyễn DuyLm. Thái Nguyên
Kết lễ CHÚA NAY ĐÃ PHỤC SINH Lm. Kim Long

CA NHẬP LỄ: CON HÃY NHỚ – Lm. Kim Long

ĐK. Con hãy nhớ rằng: Đức Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết. (con hãy nhớ rằng) Ngài là Cứu Chúa ta, là vinh hiển ta đến muôn đời.

  1. Nếu ta cùng chết với Ngài ta sẽ cùng Ngài phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị.
  2. Nếu ta từ chối Danh Ngài, ta sẽ bị Ngài loại xa. Dẫu ta bội tín với Ngài, Ngài vẫn một lòng trung trực.
  3. Chính tay Ngài khiến cơ cùng tan biến thành niềm mừng vui. Chính nơi Ngài chiếu hi vọng soi dẫn cuộc đời muôn người.

ĐÁP CA

THÁNH VỊNH 117 – Lm. Huy Hoàng

Đáp: Đây là ngày Chúa đã làm ra nào ta hãy hỷ hoan vui mừng.

  1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nào Is-ra-el hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.
  2. Uy lực tay Chúa, kìa cánh tay uy quyền. Tay mặt của Người cất nhắc dìu tôi lên. Này tôi không chết nên sẽ loan truyền những công việc tay Chúa đã làm nên.
  3. Chính thật viên đá, thợ xây đã loại trừ. Nay đã trở thành đá góc toà nhà cao. Việc này do Chúa ôi quá diệu kỳ, rất lạ lùng trước mắt của toàn dân.

THÁNH VỊNH 117 – Lm. Kim Long

Đáp. Đây là Ngài Chúa đã làm ra, nào ta hãy hỉ hoan vui mừng.

  1. Chúc tụng Chúa vì Ngài nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Is-ra-el hãy nói lên rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
  2. Cánh tay Chúa vận dụng uy lực, kìa là cánh hữu Ngài vùng cao. Thoát vong thân và sống loan truyền. Sự nghiệp Chúa trót cả đời tôi.
  3. Đó viên đá thợ nề đã loại lại thành đá góc tường rồi đây. Đó chính công trình Chúa đã làm kỳ diệu trước mắt mọi phàm nhân.

CA TIẾP LIÊN: HOAN CA PHỤC SINH – Hùng Lân

ĐK1. Bà Ma-ri-a ơi trên đường bà thấy những gì, trên đường bà thấy những gì, xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe.

ĐK2. Ngợi khen Vua Ki-tô sống lại và ra khỏi mồ. Tin Mừng vượt qua đây rồi, phúc trường sinh đến ai ơi, phúc trường sinh đến ai ơi.

  1. Tôi là tôi đã thấy nấm mồ của Đức Ki-tô, Người đã sống lại và đã ra khỏi mồ, Người đang là đang sống vinh quang, sống vinh quang (ĐK1)
  2. Tôi là tôi đã thấy Chiên Con cứu chuộc đoàn chiên, Đức Ki-tô vô tội đã hòa giải tội nhân. Hòa giải tội nhân với Chúa, với Chúa là Chúa Cha (ĐK1)
  3. Tôi là tôi đã thấy sống chết giao tranh cùng nhau, trong một cuộc đấu diệu kỳ, và tướng lãnh sự sống, đã chết tuy đã chết đi, nhưng Người đã sống lại, sống lại mà trị vì (ĐK2)
  4. Tôi là tôi đã thấy Thiên Thần làm chứng tỏ tường: khăn liệm và y phục Người còn nguyên trong mồ đá. Nhưng Người đã sống lại, và đi trước chư vị, đến Ga-li-lê-a, đến Ga-li-lê-a. (ĐK2)

TUNG HÔ TIN MỪNG

  1. Alleluia/Câu Xướng trước Phúc Âm – Lm. Huy Hoàng

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a: Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ. Al-lê-lui-a.

  1. Alleluia/Câu Xướng trước Phúc Âm – Lm. Kim Long

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a: Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Ki-tô, vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. Al-lê-lui-a.

CA DÂNG LỄ: HIẾN LỄ PHỤC SINH – Phạm Đức Huyến

ĐK: Như hiến lễ trên thập giá đã trở thành nguồn sống tái sinh, đã trở thành mạch suối thiên linh. Thì đời con hôm nay xin tiến dâng lên Ngài. Những hy sinh lao nhọc để ngày mai trở thành nguồn sống mới trong vinh quang. Alleluia! Alleluia! Alleluia!

  1. Con dâng lên Ngài trọn cả đời con để ngợi mừng, để tri ân vì Chúa đã quá yêu con, đã chết cho con, sống lại vì con, cho con trọn vẹn tình yêu.
  2. Con dâng lên Ngài trọn cả tình thơ lòng rộn ràng niềm hân hoan, vì Chúa đã xóa đêm đen, cứu vớt nhân gian, đổ tràn hồng ân, cho con mừng ngày phục sinh.
  3. Con dâng lên Ngài mộng đẹp ngày mai được cùng Ngài vào vinh quang được sống mãi chốn cao sang, giữ vững tin yêu giữa đời lầm than, hân hoan chờ ngày phục sinh.

CA HIỆP LỄ 1: KHẢI HOÀN CA – Lm. Nguyễn Duy

1/ Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ, trọn một tình thương Ngài đã ban cho đời. Nhà Israel ơi tấu lên đi lời ca, ngàn đời Người yêu thương, Chúa yêu thương nhân loại.

ÐK: Vạn tuế con vua Davit đã sống lại hiển vinh, Ngài đem vinh quang rực rỡ chiếu soi trên trần thế, cùng hát lên ngày khải hoàn, ngày Chúa đã chiến thắng tử thần.

2/ Này là quyền Chúa, dương cánh tay thần lực. Thật kỳ diệu thay tay hữu uy phong Người. Giờ này và mai sau mãi tôi không phải chết, để ngàn kỳ công Cha sẽ ghi sâu trong đời.

3/ Này là hòn đá thợ xây đã loại trừ, gìờ đã trở nên viên đá góc tường. Việc này Người gây nên chính tay Người làm ra, thật lạ lùng vô biên có ai suy cho cùng.

CA HIỆP LỄ 2: VÌ CHÚA ĐÃ PHỤC SINH – Lm. Thái Nguyên

  1. Vì Chúa đã phục sinh nên con thấy mình chẳng lo sợ chi, dẫu cuộc đời còn bao trắc trở, bao dang dở bao thờ ơ. Vì Chúa đã phục sinh nên con an tâm giữa bao nguy nàn, trong cảnh cơ hàn hay những lầm than cho con vững vàng dù đời gian nan.

ĐK. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng sự sống sẽ đem lại cho con người đang khát vọng một sự sống thần linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi sự từ đây.

  1. Vì Chúa đã phục sinh nên con sẵn sàng hiến dâng cuộc sống, để phụng thờ Chúa trên tất cả không sa ngã theo trần gian. Vì Chúa đã phục sinh nên con luôn tin Chúa luôn hiện diện, đang sống động trong cõi lòng con như trong hết mọi người tìm kiếm Chúa.
  2. Vì Chúa đã phục sinh nên con hết lòng đổi thay cuộc sống, sống cho từng người đang thống khổ đem ủi an đem niềm vui. Vì Chúa đã phục sinh nên con hăng say dấn thân quên mình xây đắp an bình cho khắp mọi nơi con vui sống đời phục vụ yêu thương.
  3. Vì Chúa đã phục sinh nên con hết tình sống trong mọi lúc, biết can trường vượt qua cám dỗ qua gian khổ hay sầu đau. Vì Chúa đã phục sinh nên con hy sinh chết đi cho mình, tin có ngày thân xác phục sinh trong ơn cứu độ ngàn đời quang vinh.

KẾT LỄ: CHÚA NAY ĐÃ PHỤC SINH – Lm. Kim Long

ĐK. Chúa nay thực đã phục sinh. Al-lê-lu-ia Al-lê-lu-ia.

  1. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.
  2. Ngài toàn thắng tội lỗi thế trần. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Và ngàn dân hưởng ơn cứu rỗi.
  3. Ngài rọi chiếu triều ánh sáng ngời. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Chỉ đường cho toàn dân đi tới

HÁT MẪU

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG