Ban Hành Giáo – Cánh Tay Nối Dài Của Chủ Chăn

“Phục vụ trong tinh thần của Vua Tình Yêu”

Trong đời sống giáo xứ, Ban Hành Giáo không chỉ hỗ trợ cha xứ trong công việc mục vụ và quản trị, mà còn là những chứng nhân sống động của Đức Tin giữa lòng xã hội và Giáo Hội. Như thánh Phaolô nhắc nhở: “Mỗi người hãy dùng ơn Chúa ban mà phục vụ kẻ khác”(1 Pr 4,10).

Quý vị Ban Hành Giáo được mời gọi trở nên: Người gieo hy vọng, thay vì chỉ điều hành công việc, người xây dựng hiệp nhất, thay vì chỉ đại diện tiếng nói, người phục vụ Tin Mừng, thay vì chỉ phục vụ tổ chức. Bởi lẽ, nơi Hội Thánh,“ai muốn làm lớn, phải làm người phục vụ”(Mc 10,43).

Người đứng đầu là người phục vụ – theo gương Chúa Kitô, Vua của yêu thương và khiêm hạ. Vua của chúng ta là Vua của Thánh Giá: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”(Mc 10,45). Vương quyền của Chúa Giêsu không dựa trên quyền lực hay thống trị, nhưng trên hy sinh và phục vụ. Chính nơi Thánh Giá, Người tỏ lộ uy quyền tình yêu – trao ban, tha thứ, dẫn dắt nhân loại về ơn cứu độ. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Nhìn lại hành trình phục vụ trong năm, chúng ta xác tín:“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,20). Thiên Chúa đã đi với chúng ta qua từng biến cố, từng mùa, từng ân sủng. Và mỗi dịp lễ Chúa Kitô Vua, Ban Hành Giáo lại được mời gọi bước vào một hành trình mới:

  • Vững mạnh hơn trong Đức Tin
  • Nhiệt thành hơn trong sứ vụ
  • Khiêm tốn hơn trong phục vụ

Để đời sống giáo xứ thực sự trở thành một “Nước Chúa” nhỏ bé – nơi Đức Kitô trị vì, như lời Người đã khẳng định:“Nước tôi không thuộc về thế gian này”(Ga 18,36).

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, xin ngự trị trong tâm hồn chúng con, trong gia đình chúng con, trong cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin Chúa ban cho các thành viên Ban Hành Giáo tinh thần khôn ngoan, khiêm nhường và nhiệt thành, để luôn phục vụ theo gương Chúa – Vua của Tình Yêu. Xin cho chúng con biết phục vụ như Chúa đã phục vụ! Amen.

Sr. Vũ Hiên