Bản tin: Lễ giỗ lần thứ 19 của Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến – Cầu nguyện cho các Đấng Bậc Gp Bắc Ninh

Tối Thứ Tư, ngày 24 tháng 9 năm 2025, lúc 19g30, tại Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh, cộng đoàn Dân Chúa đã sốt sắng quy tụ hiệp dâng Thánh lễ giỗ lần thứ 19 của Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, đồng thời tưởng nhớ và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân đã từng coi sóc và phục vụ Giáo phận Bắc Ninh.

Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn chủ sự, cùng đồng tế với ngài có quý cha quản hạt, quý cha, quý thầy phó tế. Hiện diện trong Thánh lễ còn có đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tín hữu từ nhiều giáo xứ. Bầu khí phụng vụ trang nghiêm, linh thánh, chan chứa niềm tưởng nhớ và tâm tình tri ân.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Tổng Đại diện Phêrô đã gợi mở cho cộng đoàn chiêm ngắm sự khiêm nhu và tinh thần phó thác nơi các bậc mục tử của giáo phận.

Cuộc đời các ngài, dẫu âm thầm và nhiều hy sinh, nhưng đã trở thành những hy tế sống động cho đoàn chiên và cho Giáo hội. Thân xác các ngài giờ đây an nghỉ khiêm tốn dưới lòng đất, nhưng ánh sáng đời sống và gương dấn thân, hy sinh vẫn mãi soi dẫn thế hệ con cái hôm nay. Cha Phêrô tha thiết mời gọi mỗi tín hữu noi gương các ngài, để biết lột bỏ chính mình, để hoàn toàn thuộc trọn về Đức Kitô và cho Nước Trời.

Cùng với Đức Cha Giuse Maria, cộng đoàn cũng dâng lời cầu nguyện tưởng nhớ các vị mục tử khả kính đã dâng hiến cuộc đời cho Giáo phận Bắc Ninh suốt hành trình hơn 140 năm qua.

Các ngài đã cùng nhau viết nên trang sử đức tin bằng chính máu, mồ hôi và nước mắt, để hôm nay Giáo phận Bắc Ninh vững vàng trong tình hiệp nhất và lòng trung thành với Tin Mừng.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng cất cao lời tri ân tha thiết. Dẫu thân xác các ngài đã yên nghỉ, nhưng di sản tinh thần và tấm gương sáng ngời vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ mai sau. Như tâm nguyện tha thiết mà Đức Cha Cố Giuse Maria đã để lại:

“Xin nguyện làm viên gạch dưới tầng sâu,
Làm chất đốt cho cuộc đời ấm lửa,
Làm phân bón cho cây đời tươi nhựa,
Trĩu quả vàng bát ngát những mùa sau.”

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Cha Giuse Maria và các bậc tiền nhân, tiếp tục đồng hành và chúc lành cho Giáo phận Bắc Ninh, để muôn thế hệ con cái hôm nay luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng.

BTT Gp