Bản văn Phụng vụ trong Thánh Lễ Cầu Cho Đức Giáo Hoàng, ngày 28.04.2025  

Dựa theo hướng dẫn của HĐGMVN, Thứ Hai, ngày 28 tháng 04, các giáo xứ cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Ban Phụng Tự Giáo phận chúng con xin gửi quý cha và cộng đoàn Bản văn phụng vụ dùng trong Thánh lễ cầu cho tín hữu đã qua đời: bản lễ Cầu cho Đức Giáo Hoàng, với phẩm phục màu TÍM.

1. BẢN LỄ CẦU CHO TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI, CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
Lựa chọn một trong ba mẫu sau:

Mẫu A

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Đấng trung tín ban thưởng cho các linh hồn,
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã được Chúa chọn
để kế vị thánh Phêrô làm Mục tử của Hội Thánh,
khi còn tại thế, người đã trung thành
phân phát các mầu nhiệm ân sủng
và lòng thương xót của Chúa,
xin cho người muôn đời vui hưởng hạnh phúc nơi tòa Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa …

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, nhờ hiến lễ giao hòa chúng con dâng,
xin Chúa trao phần thưởng vinh phúc
cho Đức Giáo hoàng Phanxicô
và ban cho chúng con
muôn ân huệ của lòng Chúa xót thương.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, bí tích Thánh Thể
ban ơn đổi mới và liên kết chúng con với Chúa,
chúng con nài xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Phanxicô,
người Chúa đã đặt làm nền tảng hữu hình
cho sự hợp nhất của Hội Thánh nơi trần gian,
được hân hoan chung hưởng hạnh phúc
với đoàn chiên Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Mẫu B

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, do sự an bài kỳ diệu,
Chúa đã đặt Đức Giáo hoàng Phanxicô
làm người lãnh đạo Hội Thánh Chúa,
xin cho đấng đại diện Con Chúa nơi trần gian,
được chính Người đón vào chốn vinh quang muôn đời,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.


Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin nhìn đến hiến lễ Hội Thánh tiến dâng,
để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô,
xin cho người Chúa đặt làm thượng tế giữa đoàn chiên,
nhờ hiệu năng của hy lễ này,
được nhập đoàn với các tư tế
Chúa đã ban thưởng vinh phúc trên trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.


Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa đón nhận
ơn trợ giúp cao cả của lòng Chúa yêu thương,
chúng con nài xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Phanxicô,
khi còn sống nơi trần gian,
người đã trung thành phân phát các mầu nhiệm thánh,
giờ đây xin cho người được lên cõi trời vinh quang,
để cùng các Thánh muôn đời ca tụng tình yêu Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

 

 Mẫu C

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Mục tử hằng hữu của các tâm hồn,
xin thương nhậm lời đoàn Dân Chúa
đang cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô,
người đã yêu thương chăm lo cho Hội Thánh,
giờ đây xin Chúa cũng tỏ lòng xót thương,
để cùng với đoàn chiên Chúa đã giao phó,
người lãnh nhận phần thưởng
dành cho những kẻ trung thành phụng sự Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa…


Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, khi cử hành hy lễ giao hòa này,
chúng con tin tưởng phó dâng Đức Giáo hoàng Phanxicô
cho lòng thương xót của Chúa,
khi còn tại thế, người đã giúp cho gia đình nhân loại
đón nhận tình thương và kiến tạo hòa bình,
giờ đây xin Chúa cho người được cùng các thánh,
vui hưởng bình an và tình yêu của Chúa đến muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.


Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự bàn tiệc vĩnh cửu,
xin Chúa cũng thương ban cho Đức Giáo hoàng Phanxicô,
niềm vui vì đã đạt tới chân lý toàn vẹn,
chân lý mà người đã không ngừng giảng dạy cho Dân Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

2. CÁC BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

Lựa chọn các bài đọc “Cầu cho các tín hữu đã qua đời” trong Sách Bài Đọc Trong Thánh Lễ (Bản dịch CGKPV tr. 627 – 654). Vì là Mùa Phục Sinh, bài đọc I nên ưu tiên chọn từ Tân Ước. Dưới đây xin đưa ra bản văn với 03 bài đọc:

Bài Ðọc I (Cv 10,34-43)   

Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ.

Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.

“Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người . Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết . Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng : Phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.”

 

Ðáp Ca: Tv 24, 6-7bc. 17-18. 20-21

Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Chúa

Xướng: Lạy Chúa, xin nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.

Xướng: Xin cho lòng con được nhẹ bớt lo âu, và giải thoát con khỏi cảnh ưu tư phiền muộn. Xin Chúa coi cảnh lầm than khốn khổ của con, và tha thứ hết mọi điều tội lỗi.

Xướng: Xin gìn giữ mạng sống con và giải thoát con, đừng để con bẽ bàng vì đã tìm nương tựa Chúa. Nguyện cho lòng con vô tội và trung thứ bảo vệ con, vì con trông cậy vào Ngài, thân lạy Chúa.

Bài Ðọc II: (Rm 6, 3-9)               “Chúng ta phải sống đời sống mới”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy.

Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa.

 

Alleluia (Ga 6, 39)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ý của Cha là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại”. – Alleluia.

 

Phúc Âm (Ga 17, 24-26)     “Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

 

3. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giê-su đã nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”. Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh, Đấng ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Người, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. “Ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị em tín hữu đã qua đời, sớm được Chúa đưa vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.
  2. “Hãy đến cùng tôi… tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho đoàn tín hữu đang đau buồn cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, luôn tín thác và tìm được nơi Chúa nguồn an ủi và bình an trong tâm hồn.
  3. “Mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, thì Thiên Chúa cho sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, người đã không ngừng dùng sống đời chứng tá cho bí tích Thánh Tẩy để liên kết với Đức Ki-tô, mà nay đã qua đời / được Chúa đoái thương cho vào số các thánh và những người Chúa tuyển chọn vào Thiên Quốc vĩnh cửu của Người.
  4. “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, khi tưởng nhớ Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, cũng luôn biết trông cậy và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, hầu mai sau cũng được hưởng phúc cứu độ đời đời.

Chủ tế: Lạy Chúa, Con Một Chúa đã toàn thắng sự chết lên trời vinh hiển, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ban cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô sớm được chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển của Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tải file WORD

Ban Phụng Tự GP Bắc Ninh