Đức cha Giu-se huấn đức tại phân khoa Thần học

Trong hai ngày 07-08/4/2025, Đức cha Giu-se Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã có buổi huấn đức và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc đào tạo các chủng sinh tại phân khoa Thần học tại Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội. Đây là chương trình thường niên của Đại Chủng viện Hà Nội khi hân hạnh chào đón giám mục của các giáo phận có chủng sinh đang theo học tại đây. Hiện tại, Giáo phận Bắc Ninh có 18 thầy đang tu học tại khoa Thần học của Đại Chủng Viện.

Trong bầu khí thiêng liêng của mùa Chay, Đức cha Giu-se chia sẻ với quý thầy về chủ đề “Sám hối”. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến các mức độ khác nhau của hành động sám hối trong đời sống thiêng liêng.

Đức cha Giu-se khởi đầu với mức độ đầu tiên: “Sám hối là không làm gì, chỉ để Chúa chạnh lòng xót thương.” Đây là một thái độ nội tâm sâu sắc, không dễ đạt được nếu con người không biết hạ mình và mở lòng để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Mức độ thứ hai là: “Từ nay đừng phạm tội nữa.” Đây là lời Chúa Giê-su nói với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, cũng là lời Ngài nhắn gửi đến mỗi chúng ta. Tiếp đến, Đức cha nói về mức độ thứ ba của sám hối, được gợi lên từ dụ ngôn cây vả trồng trong vườn nho. Có những lúc khi xét mình, ta không thấy tội lỗi cụ thể nào, nhưng lại dễ rơi vào tình trạng sống “trung bình”, chấp nhận một lối sống theo chủ nghĩa tương đối, thiếu chiều sâu thiêng liêng.

Từ đó, Đức cha nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống sám hối đối với các chủng sinh – những người đang trên hành trình đào luyện để trở nên mục tử theo lòng Chúa mong ước.

Sáng thứ Ba (08/4/2025) Đức cha Giu-se đã chủ tế Thánh lễ tại nhà nguyện của Đại Chủng viện. Trong bài giảng, dựa trên ánh sáng Lời Chúa, ngài mời gọi quý thầy hướng lòng về Thập Giá Đức Ki-tô, đây chính là thực tại mà hình ảnh con rắn đồng được treo lên trong sa mạc đã tiên báo. Đồng thời, ngài cũng quảng diễn về biến cố mạc khải “Danh” của Thiên Chúa qua ba chiều kích: Đấng đang hiện hữu, Đấng đã hiện hữu và Đấng sẽ đến – một cách hiểu trọn vẹn về Thiên Chúa trong dòng thời gian và lịch sử cứu độ.