Giáo họ Hương La – xứ Tử Nê: Thánh Lễ Ra Mắt Ban Truyền Thông

Từ thao thức nhiều năm, ước mong có một cánh tay nối dài để lưu giữ và lan tỏa đời sống đức tin nơi giáo họ, vào lúc 18 giờ 30 ngày 26.11.2025, cộng đoàn giáo họ Hương La – giáo xứ Tử Nê hân hoan tổ chức Thánh lễ ra mắt Ban Truyền Thông.

Sự kiện diễn ra trong bầu khí linh thiêng của miền đất đã được thấm đượm bởi chứng tá anh dũng của hai thánh Tử đạo Giuse Hoàng Lương Cảnh và Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, cùng dấu tích hầm trú của Thánh Valentinô Berrio Ochoa Vinh – Giám Mục (1827-1861) – như những hạt giống đức tin âm thầm nhưng vẫn không ngừng tỏa sáng giữa lòng giáo họ.

Thánh lễ do cha Giuse Vũ Đức Thường – Phó Ban Truyền Thông Giáo phận chủ sự và giảng lễ. Hiện diện trong thánh lễ có cha Phụ tá Giuse Đinh Văn Tân, quý dì dòng Hiệp Nhất và đông đảo cộng đoàn giáo dân.

Trong bài giảng, cha Giuse đã chia sẻ sâu sắc về vai trò của người làm truyền thông Công giáo hôm nay. Ngài nhấn mạnh, giữa một thế giới đầy ồn ào và nhiễu động, sứ mạng của những người làm truyền thông không chỉ là chụp vài tấm ảnh, đăng vài mẩu tin. Nhưng mỗi người được mời gọi làm sao để cho mọi người “thấy được nét thánh thiêng trong mỗi bức ảnh. Qua đó, người xem cảm nhận được tình yêu, sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi bản tin.” 

Cha Giuse kết luận: “Truyền thông thực sự là phải trở nên những nhịp cầu, đưa mọi người đến với Chúa”.

Trong nghi thức ra mắt, giáo họ chính thức giới thiệu Ban Truyền Thông Hương La, gồm: Chị Maria Nguyễn Tố Như – Trưởng ban, Anh Giuse Nguyễn Văn Thuận – Phó ban, kiêm Thủ quỹ, Anh Giuse Nguyễn Văn Trinh – Phó ban, kiêm Thư ký.

Ban Truyền Thông Hương La chọn Thánh Carlo Acutis làm bổn mạng vơi mong ước từng thành viên biết noi gương vị thánh trẻ của thời đại kỹ thuật số: yêu mến Thánh Thể tha thiết, sống đơn sơ nhưng chân thành, sử dụng Internet đúng mục đích – như phương tiện loan báo điều thiện và làm chứng cho Tin Mừng.

Sự hình thành của Ban Truyền Thông không chỉ đáp lại mong mỏi của cộng đoàn, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh giáo họ chuẩn bị bước vào giai đoạn di dời vì dự án sân bay Gia Bình.

Ban được mời gọi trở thành người lưu giữ ký ức, trân trọng những giá trị đã làm nên lịch sử, và kịp thời ghi lại những biến cố quan trọng của giáo họ trong giai đoạn chuyển mình bằng những phương tiện kĩ thuật số và những tin bài được ban thực hiện.

Đồng thời, Ban còn có sứ mạng lan tỏa các giá trị đức tin, đặc biệt là chứng tá hào hùng của các Thánh Tử đạo quê hương – những “giọt máu vẫn âm thầm lên tiếng”, không ngừng nuôi dưỡng đời sống đạo và thắp lên niềm hy vọng cho cộng đoàn hôm nay.

Kết lễ, cộng đoàn cùng chúc mừng và cầu nguyện cho Ban Truyền Thông Hương La, xin Thiên Chúa chúc lành và hướng dẫn từng thành viên bước đi trong sứ mạng mới. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử đạo và Thánh bổn mạng Carlo Acutis, ước gì Ban luôn trung thành với lý tưởng phục vụ: Lấy tình yêu làm nền tảng – Lấy sự thật làm kim chỉ nam – Lấy tinh thần hy sinh làm lẽ sống.

Xin cho mọi thao thức được ươm mầm, mọi hy sinh được kết trái, để từ mảnh đất Hương La, ánh sáng Tin Mừng tiếp tục lan tỏa đến nhiều tâm hồn hôm nay.

BTT Hương La