Giáo xứ Bảo Sơn: Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
Trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa (22/6), tại giáo xứ Bảo Sơn, cha xứ Đaminh đã long trọng khai mạc Thánh lễ và mời gọi cộng đoàn tham dự với tâm tình sốt sắng, để rước lấy Mình và Máu Thánh Đức Kitô.
Không chỉ dừng lại ở việc tham dự Thánh lễ trong nhà thờ, ngài còn tha thiết mời gọi mọi người hãy biết dâng lễ trong chính đời sống hằng ngày — qua từng hành động yêu thương, quảng đại và hy sinh — để mầu nhiệm tình yêu của Chúa được lan tỏa, làm chứng rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa giữa thế gian hôm nay.
Qua bài Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay, thuật lại phép lạ Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều để nuôi sống hơn năm nghìn người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm sâu xa hơn ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể. Chúa không chỉ trao ban lương thực phần xác, nhưng còn hiến ban chính Thân Mình và Máu Ngài để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.
Ngày lễ hôm nay là lời nhắc nhở mỗi tín hữu rằng việc cử hành Thánh lễ không nên chỉ là một thói quen cứng nhắc, mang tính hình thức trong nhà thờ, mà còn phải được tiếp nối trong đời sống thường nhật. Khi chúng ta sống và thực hành Lời Chúa cách cụ thể — bằng lòng bác ái, yêu thương, sự tha thứ và quảng đại cho đi — chính là lúc chúng ta dâng “lễ sống” đẹp lòng Thiên Chúa.
Nhờ đó, mọi người xung quanh có thể nhận ra nơi chúng ta hình ảnh của những môn đệ đích thực của Chúa Kitô, là những người sống và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Sau phần phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn cùng nhau bước vào cuộc rước kiệu Thánh Thể trong tâm tình tôn kính và sốt mến.
Thánh Thể chính là sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô giữa nhân loại — nguồn bình an, ơn lành và sự chữa lành cho tâm hồn. Nhờ Bí tích Thánh Thể, Bí tích của tình yêu, biết bao tâm hồn đã được đổi mới, được cứu rỗi và được dẫn vào sự sống đời đời.
Gx Bảo Sơn