Giáo xứ Đại Từ: Thánh Lễ Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Giáo Họ Đaminh

Sáng ngày 9/8, Giáo điểm Lũng (Giáo xứ Đại Từ) như khoác lên mình tấm áo mới. Ánh nắng vàng ươm trải dài trên những hàng cây, gió nhẹ đưa tiếng chuông ngân vang từ ngôi thánh đường mới khánh thành, nay mang tên Giáo họ Đa Minh.

Ngày hôm nay không chỉ là một sự kiện, mà là dấu mốc lịch sử – ngày khánh thành và làm phép ngôi thánh đường mới, kết tinh từ bao năm mơ ước, cầu nguyện và chung tay dựng xây của cộng đoàn.

Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh – chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha xứ Giuse, quý cha trong giáo phận, cùng sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ, ân nhân, và bà con giáo dân gần xa. Trong bầu khí vui tươi, phấn khởi, mọi người cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao này.

Từ thuở ban đầu chỉ có một ngôi nhà nguyện đơn sơ, cộng đoàn nơi đây đã ấp ủ ước mơ về một ngôi nhà thờ khang trang, vững chắc – nơi mọi người có thể cùng nhau gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện và thờ phượng. Bằng tấm lòng quảng đại, những giọt mồ hôi, và cả những hy sinh âm thầm, từng viên gạch, từng thanh gỗ đã được đặt lên với niềm tin yêu. Và hôm nay, ước mơ ấy đã thành hiện thực.

Giáo họ chọn Thánh Đa Minh làm Quan thầy, không chỉ vì Ngài là vị sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, mà còn vì đời sống và sứ vụ của Ngài là lời mời gọi mạnh mẽ: “Đa Minh chỉ nói với Chúa, và nói về Chúa.” Khi bước vào nhà thờ, chúng ta đến để “nói với Chúa” – nghĩa là cầu nguyện, tạ ơn, xin ơn và phó thác; rồi từ đó ra đi “nói về Chúa” bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse ân cần chia sẻ về cuộc đời và linh đạo của Thánh Đa Minh. Ngài nhấn mạnh rằng Thánh nhân là “người của Lời Chúa”, luôn kết hợp mật thiết với Chúa qua cầu nguyện và dùng chính đời sống của mình để rao giảng Tin Mừng. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy noi gương Thánh Quan thầy, để mỗi lần bước vào ngôi thánh đường này là mỗi lần tâm hồn được đổi mới, thêm sức mạnh để sống và làm chứng cho đức tin giữa đời thường.

Sau bài giảng, Đức Cha chủ sự nghi thức làm phép bàn thờ – nơi Hy tế Thánh Thể sẽ được dâng lên hằng ngày. Từng cử chỉ phụng vụ, từng lời kinh đều thấm đượm niềm xúc động. Từ nay, nơi đây sẽ là trung tâm đức tin của giáo họ.

Ngày Hồng Ân của Giáo họ Đa Minh đã khép lại nhưng âm vang còn đọng mãi. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Quan thầy, giúp mỗi người luôn giữ ngọn lửa đức tin bừng sáng, sống tinh thần cầu nguyện, yêu mến Lời Chúa, và can đảm loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống thường ngày.

Ngọc Ánh