Giáo xứ Lai Tê: Mừng Kính hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô

Trong niềm vui hân hoan mừng lễ Hai Thánh Phê-rô và Phao-lô, bảo trợ của Cha Phụ tá Phao-lô, các anh chị Huynh Trưởng, hội Hoa, xóm Phêrô và xóm Phao-lô, cộng đoàn giáo xứ Lai Tê quy tụ nơi thánh đường, cùng nhau cung nghinh trái tim Chúa Giêsu, Đức Mẹ, hai Thánh Phêrô và Phaolô, kiệu hoa kết thúc tháng hoa.
Từng cánh hoa đã dâng lên Thánh Tâm Chúa xin Người đón nhận và ban ơn xuống trên đoàn con.
Thánh Phê-rô: một người chài lưới đơn sơ, bộc trực, từng yếu đuối đến mức chối Thầy ba lần, nhưng lại được Đức Giê-su chọn làm “đá tảng” để xây dựng Hội Thánh. Thánh Phao-lô: một học giả lỗi lạc, từng bắt bớ đạo khốc liệt, nhưng sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trên đường Đa-mát, ngài đã được hoàn toàn hoán cải và trở nên vị Tông đồ nhiệt thành giữa dân ngoại.
Hai vị thánh – hai mẫu gương – một tinh thần chung: yêu mến Chúa đến tận cùng. Cả hai vị đều không khởi đầu với sự hoàn hảo. Nhưng các ngài đã chọn đặt đời mình trên nền tảng Lời Chúa. Và từ những viên đá thô sơ, Thiên Chúa đã mài dũa để các ngài trở thành những cột trụ Hội Thánh.
Dưới ánh sáng lời Chúa hôm nay, thuật lại khoảnh khắc quan trọng trong hành trình của các môn đệ: câu hỏi của Đức Giêsu về chính căn tính của Người: “Người ta nói Con Người là ai? Đây là giây phút quyết định. Phê-rô, với sự đơn sơ nhưng mạnh mẽ, đã thốt lên: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” Và chính từ giây phút đó, ông được Chúa giao cho một sứ mạng mới – làm nền đá cho Hội Thánh. Nhưng ta biết rằng, người tuyên xưng những điều ấy cũng chính là người chối Thầy, cũng từng yếu đuối, từng vấp ngã. Điều đó không khiến Chúa rút lại lời hứa. Vì Chúa không chọn người hoàn hảo, mà chọn người biết hoán cải và yêu Ngài thật lòng.
Nhìn lên hai Thánh Tông đồ, ta không chỉ khâm phục, mà còn được mời gọi bước theo. Có thể ta không giảng cho hàng vạn người như Phao-lô, không đứng đầu cộng đoàn như Phê-rô. Nhưng ta vẫn có thể sống trung thành, can đảm, và yêu mến Chúa trong bổn phận hằng ngày, nơi gia đình, nơi giáo xứ, nơi lớp học giáo lý nhỏ bé.
Trong ngày hồng phúc mừng kính hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô – quan thầy của cha phụ tá Phao-lô, các anh chị Huynh Trưởng, hội Hoa, xóm Phê-rô và xóm Phao-lô chúng con xin dâng lên Chúa những thao thức, hy sinh và niềm vui phục vụ. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ luôn được thắp lên lòng mến – như Phê-rô, như Phao-lô – để dù yếu đuối, vẫn can đảm sống trọn vẹn sứ mạng mà Chúa trao ban.
Xin ban cho chúng con trái tim kiên vững trước thử thách, đôi tay nhiệt thành để gieo hạt Tin Mừng và ánh mắt đầy yêu thương để nhìn thấy Chúa nơi mọi người xung quanh.
BTT Gx Lai Tê