Giáo Xứ Nhã Lộng: Thánh Lễ Tuyên Hứa – Nâng Khăn, Mừng Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6, Tổng Kết Năm Học Giáo Lý

“Mỗi chúng ta đều có quê hương trên trời. Muốn vào Nước Trời, chúng ta cần đi theo chân Chúa Giêsu, vác thập giá mình hằng ngày mà bước theo Người.” Đó là lời chia sẻ sâu sắc và đầy cảm động của Cha xứ Gioakim dành cho các em Thiếu Nhi trong Thánh lễ Tổng kết năm học Giáo lý – một ngày đặc biệt đầy ý nghĩa tại giáo xứ Nhã Lộng.

Vậy là một năm học giáo lý nữa đã khép lại – một hành trình với biết bao nỗ lực, cố gắng và ơn lành. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng con một năm học bình an. Chúng con chân thành gửi lời tri ân đến Cha xứ, Cha phó, quý anh chị Giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành, dạy dỗ và yêu thương chúng con trong suốt chặng đường vừa qua.

Thánh lễ hôm nay không chỉ là một ngày Chúa nhật thông thường, mà còn trở nên đặc biệt hơn khi các em được tuyên hứa và nâng khăn – một dấu mốc quan trọng trên hành trình sống đức tin và trưởng thành trong đời sống đạo.

Màu khăn mới trên vai là lời nhắc nhở các em hãy sống đúng với tinh thần Thiếu nhi Thánh Thể, với những gì đã tuyên hứa trước Chúa và cộng đoàn.

Trùng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên các em – những mầm non của Hội Thánh. Xin quý cộng đoàn luôn tiếp tục nâng đỡ và đồng hành cùng Thiếu nhi chúng con trên con đường học tập và sống đức tin mỗi ngày. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng và hướng dẫn chúng con trên mọi nẻo đường.

BTT Gx Nhã Lộng