Giáo xứ Nội Bài: Hồng Ân Rước Lễ Lần Đầu Và Bái Ái Mùa Vọng

Trong bầu khí thánh thiêng của Chúa Nhật IV Mùa Vọng, sáng ngày 21/12/2025, Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Giacôbê Tông Đồ – Giáo xứ Nội Bài hân hoan tạ ơn Chúa vì những hồng ân Ngài tuôn đổ cách đặc biệt trên xứ đoàn.

Trong Thánh lễ sáng vào lúc 7h00, các em thiếu nhi Đoàn TNTT Giacôbê Tông Đồ – Nội Bài đã long trọng được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu tiên trong đời. 

Đây là dấu mốc quan trọng trên hành trình đức tin của các em, khi Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn non trẻ, ở lại và đồng hành với các em mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành để các em luôn yêu mến Thánh Thể và lớn lên trong ân sủng của Ngài.

Sau Thánh lễ, Ban Ve Chai Bác Ái của xứ đoàn đã tổ chức chuyến bác ái mùa Vọng, đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các thôn trong và ngoài giáo xứ Nội Bài.

Bên cạnh đó, Ban cũng đã gửi quà đến Nhà tình thương Tê-rê-xa Calcutta tại giáo xứ Tân Cương, như một món quà yêu thương nhỏ bé nhưng chan chứa tình người trong những ngày chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh.

Trong hành trình Mùa Vọng này, từ bàn tiệc Thánh Thể đến những nẻo đường bác ái yêu thương, Đoàn TNTT Giacôbê Tông Đồ – Nội Bài đã cùng nhau sống trọn lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em là ánh sáng thế gian.” Ánh sáng ấy được thắp lên nơi tâm hồn các em thiếu nhi lần đầu rước Chúa, và được lan tỏa qua từng nghĩa cử sẻ chia với những người nghèo khổ. Ước mong mỗi người chúng ta luôn biết mang ánh sáng của Chúa đến cho tha nhân, để giữa đời sống hôm nay, tình yêu và niềm hy vọng Giáng Sinh luôn bừng sáng.

BTT Gx Nội Bài