Giáo xứ Tử Nê: mừng bổn mạng đoàn Kim nhạc và khai mạc tháng Hoa Năm thánh 2025

Tử Nê, ngày 01.05.2025 – Hòa chung niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ trong ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ – vị thánh bảo trợ của người lao động, cộng đoàn Giáo xứ Tử Nê hân hoan tổ chức lễ mừng bổn mạng Đoàn Kim Nhạc. Ngày lễ không chỉ là dịp để các thành viên Đoàn Kim Nhạc nhìn lại hành trình phục vụ, mà còn là ngày vui lớn của toàn giáo xứ, nơi mọi hội đoàn cùng quy tụ trong tâm tình tạ ơn và tri ân Thiên Chúa.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà mục vụ giáo xứ đã rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười nói của quý Cha, quý khách, quý ân nhân và cộng đoàn dân Chúa về tham dự ngày lễ. Những tấm thiệp mời trang trọng cùng lời mời chân thành, đã nối kết mọi người trong bầu khí thân tình, ấm áp.

Trong phần tổng kết, đại diện Đoàn Kim Nhạc đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Cha, quý khách, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành, nâng đỡ, là nguồn động viên lớn lao để đoàn tiếp tục phục vụ. Những nhạc cụ – Kim Nhạc – vang lên không chỉ là âm thanh, mà còn là tiếng lòng, là lời nguyện xin dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria, cầu mong cho đoàn luôn hiệp nhất, hăng say phục vụ, làm đẹp cho các cử hành phụng vụ của giáo xứ.

Sau buổi tổng kết, mọi người cùng quây quần bên nhau trong bữa tiệc mừng ấm áp, sẻ chia niềm vui, tình thân ái và động viên nhau tiếp tục dấn thân trên con đường phục vụ.

Buổi tối cùng ngày, Giáo xứ Tử Nê lại bừng sáng trong bầu khí linh thiêng của nghi thức khai mạc Tháng Hoa Năm Thánh 2025. Hội Mân Côi cùng Đoàn Hoa nhà xứ đã chuẩn bị công phu, với đông đảo chị em hội viên và các em thiếu nhi trong trang phục rực rỡ, trang nghiêm tiến bước dâng hoa kính Đức Mẹ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn Giáo xứ Tử Nê đã long trọng tổ chức rước kiệu Thánh Giuse và kiệu Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ. Đoàn rước quy tụ đông đảo các thành phần dân Chúa: quý Cha, quý khách, các hội đoàn, Đoàn Kim Nhạc, Hội Mân Côi, Đoàn Hoa cùng toàn thể cộng đoàn giáo dân. Kiệu Thánh Giuse – vị quan thầy của Đoàn Kim Nhạc – và kiệu Đức Mẹ Maria được trang trí rực rỡ, hòa cùng tiếng nhạc du dương, tiếng hát ngân vang, tạo nên bầu khí linh thiêng, tràn đầy sốt mến, mở đầu tháng Năm – tháng đặc biệt dâng trọn tình yêu, lòng tôn kính và những hy sinh nhỏ bé lên Mẹ. Hội Mân Côi với truyền thống lâu đời tại giáo xứ đã góp phần làm nên nét đẹp đạo đức, gắn kết các thế hệ trong lời kinh, tiếng hát và những việc lành nhỏ bé mỗi ngày.

Sau nghi thức rước kiệu và dâng hoa, cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn giáo xứ Tử Nê đã dâng lên Thiên Chúa, Thánh Giuse và Mẹ Maria lời cảm tạ vì muôn ơn lành đã nhận lãnh.

Ngày lễ khép lại nhưng dư âm còn đọng mãi trong tâm hồn mỗi người. Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria, Đoàn Kim Nhạc, Hội Mân Côi, Đoàn Hoa cùng toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Tử Nê luôn vững vàng trong đức tin, nhiệt thành trong phục vụ và trở nên tấm gương sáng giữa lòng gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay.

Maria Kim Phượng