Giáo xứ Tử Nê: Ra mắt Ban Truyền thông và Mừng lễ bổn mạng Hội Hoa tươi họ nhà xứ

Tối ngày 10/5/2026, Trong bầu khí hân hoan và sốt sắng của tháng Hoa kính Đức Mẹ, vào lúc 18h30, cộng đoàn Giáo xứ Tử Nê đã long trọng tham dự thánh lễ ra mắt Ban Truyền thông và mừng Bổn mạng Hội Hoa tươi họ nhà xứ.

Thánh lễ  do cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Khiêm chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Miên – Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Bắc Ninh, cùng sự hiện diện hiệp thông của đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, cha Chánh xứ Giuse chia sẻ: Ban Truyền thông Giáo xứ Tử Nê được thành lập như một hội đoàn trực thuộc họ nhà xứ nhằm phục vụ các sinh hoạt đức tin, góp phần loan báo Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông trong thời đại kỹ thuật số hôm nay. Cha cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Hội Hoa tươi trong ngày lễ bổn mạng.

Trong bài giảng, cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Miên đã nhấn mạnh vai trò và sứ mạng của người làm truyền thông Công giáo. Cha chia sẻ rằng Ban Truyền thông không chỉ đơn thuần đến để quay phim hay chụp hình, nhưng còn mang sứ mạng phục vụ các hội đoàn và góp phần thăng tiến đời sống đức tin trong giáo xứ.

Khởi đi từ lời Thánh Phêrô: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng”, cha mời gọi mỗi thành viên Ban Truyền thông luôn sống chứng tá đức tin giữa môi trường truyền thông đầy biến động hôm nay. Người làm truyền thông Công giáo cần nói sự thật, nói bằng tinh thần hiền hòa và kính trọng, đồng thời luôn xác tín vào niềm hy vọng và đức tin của mình.

Noi gương thánh Carlo Acutis – vị thánh trẻ của thời đại số, cha mời gọi mỗi người biết dùng chính sức trẻ, khả năng và những gì mình đang có để sống thánh thiện và làm chứng cho Chúa.

Đặc biệt, cha cũng nhắn nhủ Hội Hoa tươi rằng chính đời sống phục vụ âm thầm, hy sinh và quảng đại mỗi ngày cũng là một cách làm truyền thông rất đẹp. Những bông hoa được dâng tiến, những công việc nhỏ bé được thực hiện với lòng yêu mến đều góp phần lan tỏa vẻ đẹp của đời sống đức tin và trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa cộng đoàn.

Cha chia sẻ thêm, trong kỷ nguyên số hôm nay, ai cũng có thể làm truyền thông và mỗi Kitô hữu đều là một môn đệ thừa sai được mời gọi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

Cuối Thánh lễ, cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Khiêm đã công bố và trao quyết định thành lập Ban Truyền thông Giáo xứ Tử Nê. Trong niềm vui hiệp thông, cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Miên cũng dành tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Truyền thông, như một sự khích lệ và nâng đỡ cho hành trình phục vụ phía trước.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và đầy hy vọng. Trước đó, vào lúc 18h30, cuộc rước kiệu trọng thể kính Mẹ Fatima và thánh Carlo Acutis quanh khuôn viên nhà thờ giáo xứ đã diễn ra long trọng, sốt sắng.

Nguyện xin Đức Mẹ Fatima và thánh Carlo Acutis luôn chuyển cầu cùng Chúa ban cho Ban Truyền thông Giáo xứ Tử Nê biết sống nhiệt thành, khiêm nhường và trung tín trong sứ mạng loan báo Tin Mừng; đồng thời xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Hội Hoa tươi cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

BTT Gx Tử Nê