Giáo Xứ Tử Nê : Thánh Lễ Rước Lễ Và Xưng Tội Lần Đầu

Sáng Chúa nhật 13/7, trong bầu khí trang nghiêm và tràn ngập ân sủng, cộng đoàn Giáo xứ Tử Nê hân hoan cử hành Thánh lễ Rước lễ và Xưng tội lần đầu cho 75 em thiếu nhi – những tâm hồn thơ ngây lần đầu tiên được rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu vào lòng.

Sau bao tháng ngày học hỏi giáo lý, chuyên cần cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn, hôm nay các em chính thức bước vào một hành trình mới – hành trình sống kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong bộ áo trắng tinh khôi – biểu tượng của sự trong sạch và thánh thiện, từng ánh mắt trong veo, từng bước chân nhỏ bé nhưng đầy tin yêu đã làm bừng sáng ngôi thánh đường thân thương của Tử Nê. Các em lần đầu tiên được rước lấy Chúa ngự vào tâm hồn trong trắng của mình, với sự xúc động, đơn sơ và tạ ơn.

Thánh lễ không chỉ là dấu ấn thiêng liêng đầu đời cho các em, mà còn là niềm hạnh phúc dạt dào của phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn. Những giọt nước mắt xúc động, những nụ cười hiền lành và những tràng vỗ tay vang lên trong lòng mỗi người – như một bản hòa ca tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu quá đỗi dịu dàng của Ngài.

“Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại trong lòng con. Con yêu Chúa nhiều lắm!” – lời nguyện ngây thơ mà đầy cảm động của các em hôm nay, có lẽ cũng là lời khấn xin tha thiết nhất của cả cộng đoàn, để rồi từ đây, 75 tâm hồn nhỏ bé ấy sẽ tiếp tục lớn lên trong tình yêu Chúa, siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ học giáo lý và sống đạo giữa đời thường.

Nguyện xin Chúa Thánh Thể chúc lành và gìn giữ các em – luôn hồn nhiên, thánh thiện và trọn đời thuộc về Chúa.

Gx Tử Nê