Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống: mừng Bổn Mạng “Từ Thánh Thể – Lên Đường Sứ Mạng”

Ngày đầu năm mới 2026, Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống cử hành lễ Bổn Mạng Đức Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa với một nhịp điệu rất đẹp: tạ ơn – quy tụ – và lên đường. Đây không chỉ là một ngày lễ phụng vụ, nhưng là một lời nhắc dịu dàng mà mạnh mẽ về căn tính và sứ mạng của đời sống thánh hiến: bắt đầu từ Chúa, ở lại với Chúa, và được sai đi.

Noi gương Đức Maria, hằng năm chị em Hiệp Hội thường quy tụ về Tu viện Trung ương Xuân Hoà trong ngày đầu năm mới. Năm nay, với những sáng kiến mới, Hiệp Hội mời gọi các cộng đoàn mừng lễ ngay tại nơi mình đang sống và đang phục vụ, để niềm vui Bổn Mạng được chạm đến đời thường và sứ mạng mỗi ngày.

Tại cộng đoàn Xuân Hòa, vào lúc 5 giờ 30, Thánh Lễ đầu năm mừng Bổn mạng, do cha Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thảnh, OP chủ sự. Sau Thánh Lễ, quý dì cùng nhau ăn Tết, chào đón năm mới 2026 và dành trọn ngày trong bầu khí gia đình đơn sơ, ấm áp bên Mẹ với những hoạt động phong phú.

Nhóm quý dì Học viện Sứ vụ và khấn trọn đã ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu tạ ơn tại nhà nguyện nhỏ bé của Tu viện. Trong thinh lặng sâu lắng, chị em dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho Hiệp Hội và cho thế giới – một thế giới đang rất cần ánh sáng, bình an và sự chữa lành từ Thánh Thể.

Với các dì giáo và các em trong giai đoạn huấn luyện: Tiền Vĩnh Khấn, Tiền Tập và Thỉnh sinh thì – Thánh Thể không giữ các em lại cho riêng mình, nhưng thôi thúc các em lên đường. Các em đã đến thăm các bệnh nhân phong Quả Cảm, hiện diện và sẻ chia yêu thương; thăm gia đình các chị em tại giáo xứ Ngô Khê; và đặc biệt, lắng nghe cha xứ Đaminh Nguyễn Như Khuê chia sẻ đề tài “Thánh Thể và sứ mạng tông đồ”.

Khi tham quan triển lãm về các phép lạ Thánh Thể do thánh Carlo Acutis sưu tầm, cha mời gọi mọi người không chỉ “xem”, mà dừng lại – đọc – cầu nguyện – chầu Thánh Thể ngay tại không gian triển lãm. Để rồi, từ Thánh Thể, mỗi người được biến đổi và sẵn sàng “bẻ mình ra” cho người khác.

Ngày đầu năm mới 2026 khép lại trong giờ chầu Thánh Thể tạ ơn tại nhà nguyện Tu viện. Trong thinh lặng, quý dì được mời gọi làm mới lại hướng đi đời mình: lấy Lời Chúa làm la bàn – để Lời nên sự sống, và lấy Thánh Thể làm nguồn mạch, để từng ngày sống không trôi qua vô nghĩa, nhưng trở thành một hành trình có đích đến.

Từ Thánh Thể – lên đường với anh chị em – và trở về với Thánh Thể. Đó chính là nhịp sống, là sứ mạng, và là niềm hy vọng của Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống hôm nay.

BTT Hiệp Hội