Hiệp Hội Đức Maria Mẹ Sự Sống – Thánh Lễ Tuyên Khấn

Hôm nay, ngày 28/7/2025, trong niềm hân hoan vỡ òa trong hạnh phúc, Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống vui mừng có 4 em “tuyên khấn lần đầu” và 5 chị kí kết “Giao ước trọn đời”.

XEM THÊM ẢNH

Tại thánh đường thân thương nơi Giáo xứ Xuân Hòa, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã chủ sự thánh lễ, cùng với quý cha, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã tới chung chia niềm vui với Hiệp Hội và quý chị em tuyên khấn hôm nay.

Mỗi bước tiến là một món quà quý giá mà Thiên Chúa trao ban. Mỗi một quyết định bước lên là ơn Chúa ban, cùng với sự lựa chọn của mỗi chị em sau những tháng ngày được đào tạo dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần ngang qua các vị hữu trách, đã đơm hoa kết trái trong ngày hồng phúc này.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ về việc khấn dòng: “CẦN LÒNG NÀO?”. Đức cha nhắn nhủ chị em, khấn dòng không chỉ là chuyện nghi thức mà là chuyện tấm lòng. Đức cha nhấn mạnh đến những điều chị em cần nhớ khi “Khấn Dòng”: Cần có con tim nhạy bén để lắng nghe tiếng Chúa. Cần mở lòng biết Chúa, không bằng thông tin của cái đầu mà biết Chúa bằng linh cảm của con tim. Biết mềm lòng yêu, để yêu Chúa và yêu như Chúa yêu. Biết chạnh lòng thương, lòng thương ở đây không thể có được nếu thiếu lòng Chúa xót thương và chị em biết để lòng mình hòa với lòng Chúa, thì đời dâng hiến sẽ mãi đẹp, cuộc đời mãi xinh tươi trong Chúa.

Hồng ân Tiên khấn – là sắc hồng của tình yêu thủa ban đầu, nơi tình yêu quý chị dành cho Đấng Tình Quân các chị say mê, yêu mến là Chúa Ki-tô. Lời cam kết các chị tuyên khấn là “Giao ước tình yêu ” các chị kí kết với Đấng Lang Quân của lòng mình. Để từ đây các chị thuộc trọn về Ngài qua sự: “vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh”.

Hồng ân Vĩnh khấn – tình yêu thủa ban đầu vẫn còn nguyên tuyền trong trái tim quý chị. Hôm nay, sau những tháng ngày cùng Mẹ bước theo Chúa Ki-tô, 5 chị đã can đảm tuyên khấn trọn đời, để từ nay dứt khoát chọn Chúa là Đấng Tình Quân duy nhất của lòng mình. Giao ước trọn đời – với lời tuyên khấn vâng phục, khiết tịnh và khó nghèo cho đến chết, cùng với sự đón nhận chiếc nhẫn bạc đơn sơ là minh chứng và cũng là dấu chỉ công khai từ đây các chị thuộc trọn về Chúa.

Mỗi quyết định bước tiếp để cùng Mẹ theo Chúa Ki-tô không phủ mãi hoa hồng, thảm đỏ như ngày tuyên khấn, nhưng phía trước còn đó những khó khăn, những trông gai của cuộc sống, của sứ vụ, mời gọi chị em xác tín hơn vào ơn gọi của mình cùng với sự quan phòng của Chúa trên đường dâng hiến. Ơn gọi hiến dâng cho Chúa: “chọn Chúa là lội ngược dòng, bước theo Chúa là bước vào con đường hẹp”. Nhưng mỗi chị em đừng lo vì Chúa nói: “Thầy đây mà, đừng sợ” (Mt 14,27).

Nguyện xin Chúa Ki-tô là Đấng Tình Quân luôn ở bên mỗi chị em và cùng bước với mỗi người trên hành trình dâng hiến phía trước.

Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống