Hương La: Hành Trình Đức Tin đến với Đền Thánh Tử Đạo Hương La

Ngày 25 tháng 8 năm 2025, giữa cơn mưa bão, đoàn hành hương gồm 45 thành viên – do cha quản nhiệm Phêrô Trịnh Văn Nhời và một nữ tu dòng Đa Minh dẫn đầu – đã lên đường từ giáo họ Kỳ Lừa (giáo xứ Chính Tòa Lạng Sơn), vượt hơn 140km về miền đất thiêng Hương La – giáo xứ Tử Nê. Hành trình ấy không chỉ là một chuyến viếng thăm, mà là bước chân của niềm tin, của lòng khát khao được quỳ bên nơi an nghỉ của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cách riêng là Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh – vị bổn mạng của giáo họ.

Mặc cho gió mưa cản lối, đoàn vẫn lên đường với tâm thế của những người con tìm về cội nguồn đức tin. Và như một dấu chỉ từ trời, khi đoàn đến nơi lúc 9g10, mưa tạnh, gió lặng, bầu trời Hương La bỗng quang đãng. Đất thánh ấy như thầm cất tiếng chào, đón đoàn bằng chính hơi thở linh thiêng của các vị tử đạo. Đón tiếp đoàn là Ban hành giáo và cộng đoàn Hương La – bằng ánh mắt thân thiện, nụ cười rạng rỡ và tình hiệp thông ấm áp trong đức tin.

Sau giờ giao lưu, đoàn tiến vào nhà thờ viếng các Thánh Tử Đạo:

  • Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1763–1838): Con người đầy can đảm, chấp nhận cái chết để giữ vững lòng trung tín với Chúa.
  • Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh (1813–1839): Một giáo dân nghèo, chưa rửa tội nhưng tuyên xưng đức tin đến cùng. Bị bắt, ngài khẳng khái tuyên bố: “Tôi thà chết chứ không đạp lên Thánh Giá.”.

Hai vị thánh – hai hoàn cảnh – cùng chung đức tin sắt đá. Các ngài là minh chứng hùng hồn cho tinh thần tử đạo Việt Nam: can đảm, khiêm nhường, bất khuất. Không gian linh thiêng chan hòa lời ca, lời kinh và thinh lặng – như tiếng lòng của bao tín hữu mong được tiếp bước các ngài.

Tiếp theo là thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo được cử hành trang nghiêm do cha Phêrô chủ tế cùng cộng đoàn. Những bài ca tử đạo vang lên như lời tôn vinh các chứng nhân đức tin.

Trong bài giảng, cha nhấn mạnh: “Các Thánh đã sống đức tin cách tuyệt đối – thà chết chứ không phản bội Tin Mừng. Chúng ta không còn bị bắt bớ, nhưng vẫn có thể sống tinh thần tử đạo mỗi ngày: trung tín, thật thà, ngay chính – giữa một xã hội đầy giả trá.” Cha đặc biệt nêu gương Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh – chọn sứ vụ thay vì an toàn – như lời mời gọi người tín hữu sống chứng nhân giữa đời.

Một Vùng Đất – Ba Vị Thánh

Sau Thánh lễ, đoàn viếng hầm trú của Thánh Valentino Berrio Ochoa – Vinh (1827–1861), vị Giám mục từng âm thầm điều hành Giáo phận Trung Đàng Ngoài ngay tại Hương La trong thời kỳ bách hại. Ngài được phong thánh năm 1988.

Tiếp theo đoàn ghé thăm Nhà Tình Thương Hương La – nơi các nữ tu Đức Mẹ Hiệp Nhất phục vụ những người yếu thế, nối dài tinh thần tử đạo bằng đời sống bác ái cụ thể.

Chuyến hành hương kết thúc trong niềm hân hoan, sự xúc động và một đức tin được củng cố sâu sắc. Nhưng trên hết, hành trình này đã khơi dậy một khát vọng lớn lao trong tâm hồn cộng đoàn: ước mong được thiết lập một Đền Thánh Tử Đạo chính thức tại chính mảnh đất linh thiêng Hương La – nơi các Thánh đang an nghỉ và tiếp tục âm thầm nâng đỡ đoàn con cái trong đức tin.

Đây không chỉ là khát vọng của riêng giáo họ Hương La, mà còn là thao thức của bao tâm hồn yêu mến các Thánh Tử Đạo – từ khắp nơi quy tụ về đây với lòng thành kính và niềm tin mãnh liệt.

Chúng con tha thiết kính xin Đức Cha Giuse và quý cha trong giáo phận, với trái tim của những người mục tử nhân lành, thương đón nhận nguyện vọng thiết tha này. Một ngôi Đền Thánh chính thức không chỉ là nơi tôn vinh các Thánh Tử Đạo, mà còn là điểm tựa thiêng liêng cho thế hệ hôm nay và mai sau – để đức tin Công giáo tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và thắp sáng giữa lòng đời.

Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cách riêng Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh và Thánh Stêphanô Vinh, chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành trên Đức Cha, quý cha, và toàn thể cộng đoàn, để hạt giống đức tin nơi Hương La được trổ sinh.

                                                                                                           Maria Nguyễn Tố Như