Khóa Tĩnh Huấn Phong Trào Cursillo liên giáo phận – Hành Trình Đầy Ân Sủng

Khóa tĩnh huấn Phong trào Cursillo liên giáo phận Ban Mê Thuột, Hà Nội, Vinh, Bùi Chu và Bắc Ninh đã diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13.11.2025 tại Giáo xứ Ngô Khê với 50 tham dự viên cùng 49 trợ tá. Ba ngày đã để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm thiêng liêng và đong đầy ân sủng.

Từ năm giáo phận, mọi người quy tụ về đây ngay từ sáng sớm ngày khai mạc, mang theo niềm háo hức của những người lên đường tìm kiếm: tìm Chúa – tìm chính mình – và tìm anh em trong tinh thần liên đới của Phong trào.
Đặc biệt, Ban Mê Thuột có sáu anh hiện diện, trong đó anh Inhaxiô Nguyễn Ngọc Thiêng đảm nhận vai trò Khóa trưởng, cùng anh Giuse Nguyễn Đức Thịnh – Khóa phó của Bắc Ninh, đồng hành sát sao và âm thầm phục vụ.

Trong khóa học lần này, độ tuổi tham dự trải dài từ cụ anh 84 tuổi đến bạn trẻ 21 tuổi. Nếu như ở các khóa học thông thường, sự chênh lệch tuổi tác có thể ảnh hưởng đến cách học, cách sinh hoạt, thì Cursillo lại khác. Ở đây, “mọi người đều ngồi chung một bàn Tiệc”, cùng ăn – cùng ngủ – cùng học – cùng vui chơi, bởi tinh thần Cursillo không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh, hay trình độ. Cha Linh hướng Đaminh Nguyễn Xuân Trường đã nhắc lại với quý anh lời mời gọi sống đức tin bằng sự đơn sơ, khiêm hạ, nhỏ bé, để mỗi người nhận ra: Mình là ai? Mình được Chúa yêu thương vô cùng. Mình cần hoán cải thay đổi đời sống để trở nên Kitô hữu đích thực.”

Suốt ba ngày tĩnh huấn, các bài Rollo, những giờ cầu nguyện lặng thinh, những phút chia sẻ chân thành, và cả những bữa cơm thân hữu đã trở thành những hạt giống nhỏ gieo vào tâm hồn mỗi người. Cha nhấn mạnh: “Người lãnh đạo Cursillo không phải là người đứng trước đám đông, nhưng là người dám quỳ gối trước Thánh Thể. Không phải là người có tiếng nói mạnh, nhưng là người có trái tim biết lắng nghe.”

Những lời ấy như ngọn lửa âm thầm thắp sáng nơi trái tim của 50 tham dự viên. Người lớn tuổi cảm nghiệm lại niềm vui đức tin tưởng chừng đã ngủ quên. Người trẻ tìm được định hướng cho hành trình thiêng liêng của mình. Có anh chia sẻ với đôi mắt đỏ hoe: “Tôi chưa bao giờ thấy mình được yêu thương và được hiểu như trong ba ngày này.”

Khóa học càng trở nên ý nghĩa hơn nhờ sự phục vụ kiên nhẫn của 49 trợ tá – những con người gần như không có khái niệm nghỉ ngơi: âm thầm lo từng bữa ăn, từng chai nước, từng âm thanh, từng bài hát. Sự hy sinh của họ nói lên tinh thần Cursillo một cách mạnh mẽ hơn bất cứ bài giảng nào.

Và rồi, khi khóa học khép lại, nụ cười của quý anh như ánh nắng cuối chiều vẫn chưa muốn tắt. Niềm vui đó không chỉ vì ba ngày đã trọn, mà vì mỗi người biết rằng mình đang bước vào một hành trình mới – hành trình “Sống Ngày Thứ Tư” giữa đời, nơi từng lời nói, từng việc làm sẽ là chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa.

Khóa tĩnh huấn thứ ba trong năm đã thành công tốt đẹp. Nhưng điều đẹp nhất không nằm ở con số hay chương trình, mà nằm ở những trái tim được đánh thức, những đôi mắt biết nhìn nhau bằng sự cảm thông mới, và những bước chân sẵn sàng ra đi gieo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

Xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con ba ngày thật sâu – thật đẹp – thật đúng nghĩa Cursillo. Và xin Ngài đồng hành với mỗi anh chị em trên con đường phía trước, để ngọn lửa đã được thắp lên không bao giờ tắt.

BTT Cursillo