Liên Tu Sĩ Giáo Phận: Họp Mặt Mừng Lễ Dâng Chúa Trong Đền Thờ – Bổn Mạng

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa khi năm cũ Ất Tỵ dần khép lại và hướng về mùa xuân mới Bính Ngọ, sáng thứ Bảy, ngày 24/01/2026 (06 tháng Chạp âm lịch), hơn 280 nam nữ tu sĩ đến từ 21 hội dòng, hiệp hội và tu đoàn thánh hiến đang hiện diện và thi hành sứ vụ tại Giáo phận Bắc Ninh đã quy tụ về Tòa Giám mục Bắc Ninh. Ngày họp mặt được tổ chức nhân dịp lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ – bổn mạng của Gia đình Liên Tu Sĩ Giáo phận, đồng thời là dịp chúc Tết Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận.

===>> Mời xem thêm ảnh

Ngày họp mặt năm nay mang chủ đề: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), như một lời mời gọi mỗi người sống đời thánh hiến dừng lại để hồi tâm, làm mới lại căn tính môn đệ – thừa sai, giữa những thách đố ngày càng phức tạp của đời sống Giáo hội và xã hội hôm nay.

Từ 07g30, khuôn viên Tòa Giám mục đã rộn ràng bầu khí gặp gỡ huynh đệ. Những nụ cười thân quen, những cái bắt tay ấm áp giữa quý tu sĩ đang phục vụ khắp các miền mục vụ trong giáo phận đã làm sống lại ý nghĩa của một gia đình hiệp thông trong đời thánh hiến. Qua sự linh hoạt, duyên dáng của cha Gioan Lê Quang Vinh, SDB và sơ Anna Nguyễn Đỗ Tâm, bầu khí ngày họp mặt thêm phần sinh động và gần gũi.

Cộng đoàn hân hoan chào đón cha Tổng Đại diện Phê-rô Nguyễn Công Văn đến gặp gỡ và chia sẻ. Trong tâm tình chân thành, cha bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ của quý cha, quý tu sĩ cho đời sống và sứ vụ của Giáo phận Bắc Ninh, đặc biệt nơi những vùng khó khăn, ít được chú ý nhưng lại rất cần sự hiện diện của Tin Mừng.

Tiếp đến, sơ Maria Đậu Thị Hiền (Dòng Đức Bà Truyền Giáo) và cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, C.Ss.R. đã trình bày chuyên đề về phòng chống lạm dụng tình dục đối với trẻ vị thành niên, người yếu thế trong xã hội và ngay cả trong môi trường tu trì. Từ những câu chuyện có thật và những tổn thương sâu nặng nơi các nạn nhân, bài chia sẻ giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn những hệ lụy tâm lý kéo dài: cảm giác sợ hãi, tự trách, mất niềm tin, khó xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, dễ kiệt sức trong sứ vụ.

Đặc biệt, khi những nạn nhân được lắng nghe, được chữa lành và được đồng hành đúng cách, chính họ có thể trở nên những chứng nhân của đức tin, của niềm hy vọng và của sự tha thứ. Từ đó, cộng đoàn hiểu sâu xa hơn lời kêu gọi tha thiết và không mệt mỏi của Đức Thánh Cha Phanxicô, qua các thư mục vụ và tự sắc, mời gọi toàn thể Giáo hội can đảm đối diện, xin lỗi, bảo vệ và hành động, để Giáo hội thực sự là nơi an toàn và chữa lành.

Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ mừng Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ, được cử hành lúc 10g00 do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự. Đồng tế với ngài có đông đảo quý cha, cùng sự hiệp thông sốt sắng của gần 300 tu sĩ nam nữ.

Trong bài giảng, Đức cha triển khai Lời Chúa trong ánh sáng chủ đề năm mục vụ, như một lời nhắc nhở đầy chiều sâu: mỗi Kitô hữu, cách riêng người sống đời thánh hiến, được mời gọi ý thức lại căn tính môn đệ thừa sai của mình. Đức Giêsu – Ánh Sáng muôn dân – không chỉ được chiêm ngắm, nhưng cần được đón nhận để ánh sáng ấy biến đổi đời sống, rồi được phản chiếu qua từng hành vi, lời nói và sứ vụ cụ thể.

Đức cha nhấn mạnh: trở nên ánh sáng không đến từ khả năng hay công trạng cá nhân, nhưng hệ tại ở mối hiệp thông sâu xa với Đức Kitô. Khi gắn bó với Người, đời sống thánh hiến sẽ tự nhiên trở thành dấu chỉ của tình yêu, lòng thương xót và niềm hy vọng, góp phần soi chiếu những góc tối của thế giới hôm nay.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, C.Ss.R., đại diện Ban Tu sĩ và toàn thể anh chị em tu sĩ, đã dâng lời tri ân và chúc Tết Đức cha Giuse, nguyện xin Thiên Chúa ban cho ngài dồi dào sức khỏe, ơn khôn ngoan và tràn đầy ân sủng trong sứ vụ mục tử. Đáp lại, Đức cha bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh âm thầm nhưng quý giá của đời sống thánh hiến trong lòng Giáo phận.

Ngày họp mặt khép lại bằng bữa cơm huynh đệ – tất niên, trong bầu khí thân tình, hiệp thông và nối kết. Nguyện xin Chúa Giêsu – Đấng đã được dâng hiến trong Đền Thờ, tiếp tục đồng hành và thánh hóa đời sống mỗi tu sĩ tại Giáo phận Bắc Ninh, để từng người ngày càng trở nên ánh sáng giữa trần gian, là chứng tá sống động của Tin Mừng và tình yêu Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.

BTT Gp