Máng cỏ súc vật – nơi Chúa Hài Đồng giáng sinh

Trong tuần cửu nhật chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, tôi có dịp dừng lại để suy niệm và chiêm ngắm hình ảnh máng cỏ – một nơi vốn dành cho súc vật – nhưng lại trở thành nơi Chúa Hài Đồng sinh ra. Một khởi đầu thật lạ lùng cho Đấng là Thiên Chúa làm người! Người hoàn toàn có thể chọn đến với nhân loại bằng vinh quang, quyền năng hay giàu sang, nhưng Người lại chọn con đường thấp nhất.

Máng cỏ không chỉ nói lên sự nghèo khó vật chất, mà còn diễn tả sự tự hạ sâu thẳm của Thiên Chúa. Thiên Chúa không đứng trên cao để được phục vụ, nhưng cúi xuống để ở cùng con người. Người không tìm chỗ nhất, nhưng chọn chỗ rốt hết.

Còn Bạn và Tôi thì sao! chúng ta thường vô thức tìm cách khẳng định bản thân: muốn được công nhận, muốn hơn người khác, muốn được xem là quan trọng. Thế nhưng, Chúa Hài Đồng lại dạy một bài học hoàn toàn ngược lại: giá trị của con người không nằm ở địa vị cao hay thấp, mà ở tình yêu biết hạ mình. Khi chúng ta biết lắng nghe thay vì áp đặt, biết xin lỗi thay vì biện minh, biết nhường nhịn thay vì hơn thua, thì chính lúc ấy, Chúa Hài Đồng đang được sinh ra trong đời sống của chúng ta.

Giữa một xã hội dễ bị cuốn vào vòng xoáy của tiêu thụ, cạnh tranh và tích lũy, Chúa Hài Đồng mời gọi mỗi người sống chậm lại và đơn sơ hơn. Đơn sơ trong nhu cầu, trong lời nói, trong cách sống.
Biết đủ để biết ơn. Biết bớt để có chỗ cho người khác. Có thể là bớt đi một lời phàn nàn, bớt một mong muốn không thật cần thiết, bớt một cái tôi quá lớn. Và thay vào đó là thêm một chút thời gian cho gia đình, cho cộng đoàn, một chút quan tâm cho người yếu thế, một chút thinh lặng để lắng nghe chính mình và lắng nghe tiếng Chúa.

Chúa Hài Đồng không đến để làm cho con người trở nên “vĩ đại” theo cách thế gian hiểu, nhưng để giúp chúng ta trở nên người hơn: biết yêu thương, biết khiêm nhường, biết sống đơn sơ. Mỗi ngày, khi chúng ta chọn hạ mình để nâng người khác lên, chọn yêu thương thay vì hơn thua, chọn đủ đầy trong tâm hồn thay vì dư thừa vật chất, thì máng cỏ lại được dựng lên trong chính lòng mình. Và ở đó, Chúa Hài Đồng vẫn âm thầm sinh ra, mang theo bình an, niềm vui và ý nghĩa cho từng khoảnh khắc rất đời thường của cuộc sống.

Nguyện xin Chúa Hài Đồng Giêsu, Đấng đã chọn máng cỏ nghèo hèn để ở cùng nhân loại, luôn tuôn đổ bình an, niềm vui và tình yêu trên mỗi người. Xin cho ánh sáng của Ngôi Lời Nhập Thể tiếp tục soi dẫn đời sống đức tin, thêm sức mạnh trong sứ vụ yêu thương, phục vụ và khiêm nhường giữa thế giới hôm nay.

Kính chúc quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể mọi thành phần Dân Chúa một mùa Giáng Sinh thánh thiện, an lành, tràn đầy ân sủng của Chúa Hài Đồngmột Năm Mới Bình An.

Sr. Vũ Hiên