Một ngày trải nghiệm ơn gọi tại Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống

Bình minh của những ngày đầu tháng 7 thật đẹp, không khí thật trong lành… Đồng hồ điểm 05 giờ 00’… Tiếng còi hiệu lệnh vang lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Chúng tôi vệ sinh cá nhân nhanh nhẹn để đúng 5 giờ 30′, chúng tôi sẽ xuống tham dự thánh lễ tại nhà nguyện với quý dì của Hiệp hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống. Trong nguyện đường nhỏ bé đơn sơ của quý dì, Tôi thấy mình như được chìm đắm trong chính gia đình nhỏ bé của mình, một gia đình tràn ngập hạnh phúc và tình thương.

Sau thánh lễ, chúng tôi đến giờ ăn sáng rồi dọn dẹp chung với nhau. Chuông điểm 8 giờ 00′, chúng tôi nghỉ ngơi đôi chút rồi chuẩn bị cho tiết học đàn đầu tiên của kì trải nghiệm này. Chúng tôi được chia vào 3 lớp khác nhau với 3 giáo sư cực kì dễ thương, quỳ dì và các chị luôn nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ chúng tôi. Sau tiết học, chúng tôi nghỉ ngơi và trò chuyện đôi phút, rồi chúng tôi vào nhà nguyện chào Chúa, gặp gỡ Chúa sau nửa ngày sống trải nghiệm, thời gian này thật ý nghĩa làm sao? Dùng cơm trưa xong chúng tôi dọn dẹp gọn gàng rồi đi nghỉ trưa.

Vào lúc 13 giờ 30′, các chị đánh thức chúng tôi dậy sau một giấc nghỉ trưa vừa đủ, không quá dài như những ngày nghỉ ở gia đình. Chúng tôi đến với Chúa tại nhà nguyện của Tu viện, cùng nguyện xin Đức Mẹ chuyển cầu những ý nguyện đơn sơ qua giờ lần hạt Mân côi chung… Đến 14 giờ 30′, chúng tôi bắt đầu tiết học Bí tích của dì Thủy, dì Thủy thật hài hước và vui vẻ, dì chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều điều về Bí tích Rửa Tội, tôi đã học biết được rất nhiều điều hay và cần thiết. Sau giờ học, chúng tôi giải lao, vệ sinh cá nhân và ôn tập lại kiến thức đàn, để đúng 18 giờ 30′ chúng tôi sẽ dùng cơm tối chung với nhau tại nhà cơm…

Có một giờ mà tôi cảm thấy thật tĩnh lặng và ý nghĩa, đó là giờ Chầu Thánh Thể cuối ngày bên Chúa và bên nhau, lắng nghe những lời nguyện đơn sơ và chân thành ấy, tôi thấy được bản thân mình đang được trải nghiệm trong một môi trường hoàn toàn khác, một môi trường thiêng liêng khó có thể diễn tả bằng lời… Sau giờ linh thiêng ấy, giờ đây chúng tôi chuẩn bị cho giấc nghỉ đêm dài hơn và sâu hơn…để khép lại một ngày trải nghiệm thật tuyệt vời…

BTT Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống

Tin liên quan