Nút nối gắn kết

Ví thử mối tương quan của ta với người khác là một sợi dây xuyên suốt kéo dài từ đầu này đến đầu kia. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sợi dây ấy vẫn mãi nguyên vẹn không bị mòn hay đứt. Hai đầu dây vẫn cứ ở đấy mà chẳng bao giờ chạm lại gần nhau được. Nghĩa như chúng ta biết đến nhau, nhưng không hiểu về nhau.

Tuy nhiên, là thân phận con người với những giới hạn, yếu đuối thì không thể tránh khỏi những cọ xát, va chạm trong các mối tương quan. Vì có chung thì sẽ có đụng.

Mỗi lần giữa ta và người khác xảy ra những chuyện hiểu lầm, xích mích hay bất đồng quan điểm, là chúng ta đã làm mòn, thậm chí làm đứt sợi dây tương quan rồi. Sợi dây tương quan còn đó, nhưng không còn nguyên vẹn xuyên suốt, mà đã bị cắt đứt và hai đầu dây cũng xa nhau hơn. Điều cần làm bây giờ là gì? Là nối chỗ đứt lại với nhau. Đây thực sự không phải là việc dễ dàng gì. Nó đòi chúng ta khiêm nhường nhìn nhận bản thân mình với những giới hạn, yếu đuối và đủ can đảm để đi bước trước nối sợi dây tương quan lại với nhau.

Có những sợi dây đứt mãi mãi, dù cho hai đầu dây đứt có chạm vào nhau cũng không thể nào nối được. Vì cả hai đều không muốn nối, hay chỉ một trong hai muốn thôi. Sợi dây chỉ nối được khi cả hai đầu dây đứt muốn nối lại, còn không thì không có cách nào nối lại được, dù cho có tác động gì từ bên ngoài đi nữa.

Nhưng một khi hai đầu dây đứt được thắt lại thì sợi dây lại được nối lại. Giờ đây trên sợi dây có một nút nối, đồng nghĩa sợi dây không còn nguyện vẹn, lành lặn nữa. Tuy nhiên, việc có một nút thắt này đã làm cho độ dài sợi dây ngắn lại và hai đầu dây ngần nhau hơn. Càng nhiều nút nối thì sợi dây càng ngắn, hai đầu dây càng lúc càng gần nhau hơn.

Giả như không có nút thắt rút ngắn khoảng cách giữa hai đầu dây, thì liệu hai đầu dây của một sợi dây nguyên vẹn, xuyên suốt có lại gần nhau được không? Và nếu có thì đến bao giờ?

Mỗi nút thắt giúp chúng ta hiểu nhau hơn, thêm gắn bó, nhận ra những giới hạn của bản thân và của nhau, để đón nhận, để hiểu và yêu thương nhau. Dù lúc làm đứt cả hai đều rất đau, nhưng nếu thắt lại được thì vết thương ấy sẽ được chữa lành, bằng tình yêu thương và sự chân thành với nhau.

 Hiu Hiu