Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 9.2025

Cầu cho mối liên hệ của chúng ta với tất cả tạo vật: Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ thánh Phanxicô Assisi gợi ý, giúp chúng ta có được kinh nghiệm về sự liên đới với tất cả mọi loài thu tạo được Thiên Chúa yêu thương, nên xứng đáng được  chúng ta thương yêu và tôn trọng.

HOA MÂN CÔI Tháng 9.2025

File PDF A4 File PDF A5 File Word A4 File Word A5

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 9.2025

File PDF File Word

HOA MÂN CÔI Tháng 9.2025

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho mọi người Kitô hữu biết nhận ra các dấu chỉ thời đại, biết từ bỏ những níu kéo của ma quỷ, thế gian và xác thịt, từ bỏ con đường tội lỗi để quay trở về với Chúa Kitô là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian.

I . ĐỌC TIN MỪNG: Mt 13, 3b-9 (Tin mừng Mát-thêu chương 13 từ câu 3b đến câu 9. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và tinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

 Khi ấy, Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Có người gieo giống đi gieo lúa. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất.

5 Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. 6 Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo.

7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. 8 Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. 9 Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

II. GỢI Ý CHIA SẺ

  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin mừng trên đây, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một người gieo giống ra đi gieo lúa.
  • Qua dụ ngôn đó, Chúa cho thấy người gieo hạt giống này quá hào phóng. Ông không tiếc xót hoặc tiết kiệm hạt giống. Ông sẵn sàng gieo trồng hạt giống của mình trên mọi loại đất với một ước muốn duy nhất là để những hạt giống ấy mọc lên và sinh hoa, kết quả.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?
  • Chúa muốn chỉ cho tôi thấy: Hạt giống là Lời Thiên Chúa. Người gieo giống là Chúa Kitô, còn tâm hồn của tôi cũng như tâm hồn của mọi người chính là thửa đất mà Chúa Kitô muốn gieo trồng Lời Chúa vào trong đó, ngõ hầu hy vọng Lời Chúa mọc lên và sinh hoa kết quả.
  • Qua dụ ngôn đó, Chúa cũng chỉ cho tôi thấy rằng: Hàng ngày, tôi cần phải nhìn lại bản thân mình xem; tâm hồn mình đang thuộc loại thửa đất nào, để tôi biết cách cải tạo tâm hồn, giúp nó trở nên thửa đất tốt, để hạt giống Lời Chúa gieo vào tâm hồn tôi có thể sinh hoa kết quả và đem lại giá trị cho sự sống đời đời của tôi.
  • Chúa dạy tôi như vậy, tôi đã làm được gì ?
  • Khi suy nghĩ về dụ ngôn Chúa kể trên đây, tôi nhận thấy tâm hồn tôi giống tất cả các loại thửa đất mà Chúa nói trong dụ ngôn trên.
  • Có lúc tâm hồn tôi giống như thửa đất bên vệ đường, tôi nghe Lời Chúa mà không hiểu, nghe như “vịt nghe sấm”, nghe cho xong lần, nghe mà không bận tâm suy gẫm, nên Lời Chúa không đâm rễ sâu được trong tâm hồn tôi, khiến cho đời sống của tôi không hề thay đổi.
  • Có lúc tâm hồn tôi chứa đầy sỏi đá. Đó là tất cả những thói hư tật xấu, tính ươn lười, thói ngang ngược, giống như sỏi đá gồ ghề nhô lên trong đời sống của tôi, làm cho hạt giống Lời Chúa không thể ngấm vào trong tâm hồn tôi, không đủ sức bật rễ, đâm mầm trong tâm hồn tôi, khiến tôi không quan tâm tới giá trị và sức mạnh của Lời Chúa.
  • Cũng có lúc tâm hồn tôi bị lôi cuốn bởi thói ham mê tiền bạc vất chất, những đam mê trần tục, những tham lam bất chính, những tính thói ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ tới tha nhân… Tất cả những điều đó làm cho tôi chỉ để tâm đến những sự đời này mà không mảy may để ý tới Lời Chúa hay tới sự sống đời đời, khiến cho Lời Chúa bị bóp nghẹt, bị xâm lấn, bị choán ngợp, không thể lớn lên trong tâm hồn tôi được.
  • Nhưng cũng có ít lần tôi cảm nhận được Lời Chúa đánh động tôi, thức tỉnh lương tâm tôi, giúp tôi chiến thắng được những cơn cám dỗ xảy đến cho tôi, giúp tôi thoát khỏi vòng vây của tội lỗi.
  • Cũng có những lúc tôi được đánh động bởi Lời Chúa, giúp tôi ý thức việc bác ái đối với tha nhân, nhất là đối với những người nghèo khổ, đói khát, bệnh tật hoặc những lần nhận thấy bạn bè hay người thân rơi vào tình trạng tội lỗi, tôi cũng đã ý thức khuyên bảo, mời gọi họ trở về nẻo chính đường ngay… Tất cả những lúc như vậy, tôi nhận thấy tâm hồn mình chính là thửa đất tốt, nên Lời Chúa mới chuyển hoá thành hành động, thành lối sống trong tâm hồn tôi và mới trổ sinh được những hoa trái thánh thiện và bác ái trong đời sống của tôi.
  • Tôi có quyết tâm thực hành những điều kiện Chúa đòi hỏi tôi không ?

Mặc dù có những lúc tôi cảm nhận được tâm hồn tôi đã được Lời Chúa biến đổi để trở nên thửa đất tốt, nhưng không phải là tất cả. Chính vì vậy mà tôi vẫn cần phải cải tạo tâm hồn tôi từng ngày, từng giờ, để tâm hồn tôi luôn là thửa đất tốt.

  • Nếu khi nào tâm hồn tôi rơi vào tình trạng thửa đất bên vệ đường, thì tôi phải canh chừng đừng để cho ma quỷ hay áp lực thế gian, lấy đi Lời Chúa đã gieo vào trong tâm hồn tôi.
  • Nếu tâm hồn tôi chứa nhiều sỏi đá hoặc gai góc mọc lên xâm lấn hoặc làm choán ngợp tâm hồn tôi, đó là những thói hư tật xấu, những lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý vây bủa tâm hồn tôi, tôi sẽ cố gắng nhặt bỏ sỏi đá, nhổ đi gai góc, bằng cách tập luyện các nhân đức và siêng năng lãnh nhận Bí tích hoà giải, để cải tạo tâm hồn tôi nên thửa đất tốt, để Lời Chúa gieo vào trong tôi mới hy vọng sinh hoa, kết quả là sự sống đời cho tôi.    

* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Anna Nguyễn Thị Tươi, giáo họ Thái Ninh, Giáo xứ Thái Nguyên.

2- Maria Nguyễn Thị Hồi, giáo họ Xuân Thuỵ, Giáo xứ Tử Đình.

3- Anna Nguyễn Thị Bẩy, họ Nhà xứ, Giáo xứ Bảo Sơn.

4- Maria Trần Thị Minh, giáo họ Đồn Hang, Giáo xứ Vân Cương

5- Maria Nguyễn Thị Ngà, họ Nhà xứ, Giáo xứ Thường Lệ.

6- Maria Dương Thị Bắc, họ Nhà xứ, Giáo xứ Chính Toà

7- Maria Nguyễn Thị Ngư, giáo họ Đại Lợi, Giáo xứ Phúc Yên

8- Anna Nguyễn Thị Quyết, họ Nhà xứ, Giáo xứ Nhã Lộng.

*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 04 tháng 10, Giáo hạt Thái Nguyên sẽ tập trung về TTTM Từ Phong. Nhưng vì ngày 04 tháng 10 năm nay, chị em toàn giáo phận vừa về mừng Lễ Bảo Trợ giáo phận vừa hành hương Năm Thánh tại Bến Đông. Để tránh đi 2 lần trong tháng, chị em Giáo hạt Thái Nguyên sẽ tập trung về TTTM Từ Phong vào lúc 16h00 thứ Bảy ngày 20/09 để học hỏi, chia sẻ => 18h00 dâng hoa kính Đức Mẹ => 18h30 Thắp nến cầu nguyện  => 19h00 Thánh lễ.    

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

 

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 9.2025

1. LỜI CHÚA: – Thứ Tư tuần 22 TN: Lc 4,38-44

2. SUY NIỆM: CÚI XUỐNG ĐỂ PHỤC VỤ

Tin Mừng thuật lại: sau khi rời hội đường, Đức Giêsu bước ngay vào nhà ông Simon. Ở đó, Ngài không tìm chỗ nghỉ ngơi, cũng không đòi hỏi ai phục vụ mình, nhưng Ngài chủ động cúi xuống phục vụ: chữa lành cho mẹ vợ ông Simon. Cử chỉ ấy của Chúa Giêsu diễn tả hai nét quan trọng: Khiêm hạ bước vào đời thường và phục vụ mang lại sự sống. Đức Giêsu không chỉ là vị Thầy uy nghi giảng dạy trong hội đường, nhưng còn là người Thầy gần gũi, đi vào ngôi nhà nhỏ bé, vào nỗi đau của một bệnh nhân, cụ thể đó là mẹ vợ của ông Simon. Ngài dạy chúng ta rằng phục vụ không phải là làm những việc lớn lao để được ghi nhận, nhưng là làm việc nhỏ với tình yêu lớn.

Khi chữa lành, Đức Giêsu không chỉ giải thoát người bệnh khỏi cơn sốt, mà còn trao lại cho gia đình một người mẹ, một người bà, một người có thể sống và phục vụ trong yêu thương. Phục vụ đích thực là làm cho người khác được sống và sống dồi dào. Như vậy, dung mạo của Đức Giêsu là dung mạo người Thầy khiêm hạ, người Tôi Tớ phục vụ, Đấng không đến để được hầu hạ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình. Trong gia đình, người cha thường được gọi là “trụ cột”. Nhưng trụ cột thật sự không phải là người ngồi cao hơn, nhưng là người cúi xuống sẵn sàng hy sinh, nâng đỡ và phục vụ.

Hình ảnh Đức Giêsu cúi xuống phục vụ nơi nhà ông Simon chính là tấm gương sáng cho mọi người cha trong gia đình: đó là phục vụ bằng sự hiện diện. Gia đình hôm nay không chỉ cần một người cha lo cơm áo gạo tiền, nhưng còn cần một người cha hiện diện, lắng nghe và đồng hành. Khi người cha dành thời gian cho con cái, khi ngồi lại để cùng chia sẻ với vợ, lúc đó người cha đang thực hiện một sự phục vụ đầy yêu thương. Phục vụ bằng hy sinh thầm lặng khi người cha sẵn sàng dậy sớm, đi làm vất vả, âm thầm lo toan để gia đình được bình an và hạnh phúc. Đây chính là cách sống tinh thần của Chúa Giêsu: cho đi mà không đòi nhận lại, yêu thương mà không tính toán. Người cha Công giáo còn được mời gọi phục vụ bằng việc chữa lành trong gia đình: bằng lời nói khích lệ thay cho những lời làm tổn thương, bằng thái độ tha thứ thay vì giận hờn, bằng tình yêu bao dung thay cho sự cứng rắn độc đoán. Khi làm như thế, người cha giúp gia đình mình được chữa lành, lớn lên trong an bình và tình thương.

Một gia đình muốn bền vững không thể chỉ xây dựng trên nền kinh tế hay những thành đạt bên ngoài, nhưng trên tình yêu và sự phục vụ lẫn nhau. Và nơi đó, người cha giữ một vai trò đặc biệt. Không phải bằng quyền lực, nhưng là người cha hiền lành phục vụ. Xưa nay, nhiều gia đình quen với hình ảnh “người cha là gia trưởng”, nghĩa là có quyền quyết định tối hậu. Nhưng tinh thần Tin Mừng lại mời gọi người cha trở thành trưởng gia theo nghĩa mới: không áp đặt, nhưng hướng dẫn trong yêu thương; không cai trị, nhưng đồng hành trong phục vụ. Người cha là gương sáng đức tin khi người cha phục vụ không chỉ bằng việc làm, mà trước hết bằng niềm tin sống động. Khi con cái thấy cha mình cầu nguyện, sống công chính, yêu thương tha thứ, chúng học được thế nào là niềm tin Kitô hữu cụ thể. Gia đình hôm nay rất cần những người cha sống đạo bằng việc làm, để trở thành “mục tử của gia đình”, giúp cả nhà bước đi trong ánh sáng Lời Chúa. 

Khi người cha phục vụ, không khí gia đình sẽ đổi thay: bớt căng thẳng, nhiều đối thoại hơn, và tình yêu lan tỏa. Một người cha như thế chính là “người giữ cửa nhà”, bảo vệ gia đình khỏi chia rẽ và bão tố, bằng chính tình yêu hiền lành. Nói cách khác, gia đình không cần một ông chủ, mà cần một người cha phục vụ. Và chính khi sống phục vụ, người cha Công giáo làm chứng rằng: Ngài sống không phải để được hầu hạ, nhưng để yêu thương và trao ban.

 

* Câu hỏi gợi ý suy niệm và chia sẻ:

– Đâu là cách thức tôi đang phục vụ gia đình mình, liệu có điều gì cần thay đổi để tôi trở nên người cha phục vụ thật sự theo gương Chúa Giêsu?

– Gia đình tôi có thật sự cần một người cha “quyền uy” không, hay cần một người cha khiêm tốn, hiền lành và phục vụ?

– Tôi có xin ơn để trở thành người cha phản chiếu dung mạo Chúa, để trở thành một người cha xây dựng gia đình trong yêu thương và bình an?

 

III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:

1- Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Chấn – Nhà xứ Mỹ Lộc

2- Vicentê Đỗ Ngọc Sơn – Họ Thủy Đương, xứ Đức Bản

3- Giuse Nguyễn Xuân Mai – Thanh Giã

4- Giuse Vũ Văn Dưỡng – Nhà xứ Ngô Khê

5- Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thịnh – Họ Đồng Khuân, xứ Đại Từ

6- Giuse Phạm Văn Thảo – Họ Kim Sơn, xứ Tân Cương

7- Đaminh Bùi Văn Nghi – Họ Yên Cư, xứ Đại Từ

8- Phêrô Nguyễn Văn Đình –  Họ Trung Xuyên, xứ Trung Xuân

9- Đaminh Trần Văn Bốn – Họ Vinh Sơn, xứ Đồng Chương

10- Giuse Trần văn Toàn – Họ Chuộng, xứ Yên Thịnh

11- Giuse Đinh Thế Hiệp – Nhà xứ Yên Mỹ

12- Giuse Nguyễn Tiến Chi – Nhà xứ Phúc Yên.

 

IV- HỌC TẬP: GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

“Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em” (Lời chào đầu lễ). (x. 2 Cor 13,13). “Cùng với Con Một Cha và Chúa Thánh Thần. Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể” (Kinh tiền tụng lễ Chúa Ba Ngôi).

Đời Kitô hữu được bắt đầu với bí tích Thánh tẩy. Trước khi lãnh nhận bí tích, người tín hữu được mời gọi tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần; sau đó họ chịu phép Rửa “nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Bí tích Thánh tẩy là nền tảng cho đức tin và là cánh cửa khai mở đời sống Kitô hữu. Cũng thế, mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần là nền tảng, suối nguồn của mọi mầu nhiệm Kitô giáo và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy. (Còn tiếp).

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân