Thánh lễ kính Thánh Giuse Đặng Đình Viên – bổn mạng Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Bắc Ninh 

Hôm nay, thứ 5 ngày 21 tháng 8 năm 2025, khuôn viên Giáo xứ Từ Phong đã rộn rã tiếng cười nói, những lời chào đón chan chứa niềm vui và tình hiệp thông.
.
Trong bầu khí hân hoan ấy, cộng đoàn dân Chúa đã long trọng quy tụ về Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Bắc Ninh, để cử hành Thánh lễ kính Thánh Giuse Đặng Đình Viên – bổn mạng. Đây là lễ bổn mạng đầu tiên, đánh dấu một cột mốc thiêng liêng và đầy ý nghĩa trong hành trình hiệp thông, yêu thương và chăm sóc quý cha đang tĩnh dưỡng của giáo phận.
.
.
Giờ gặp gỡ, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – giám mục giáo phận, đã lắng nghe những chia sẻ chân thành, đồng thời khích lệ và chúc mừng quý cha nhân ngày lễ bổn mạng. Những lời động viên ấy đã trở thành nguồn an ủi và nâng đỡ thiêng liêng, khơi dậy niềm vui cùng lòng tín thác nơi quý cha đang trong thời gian an dưỡng này.
Trước khi Thánh lễ bắt đầu, cha Gioakim Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Nhà Nghỉ Dưỡng – đã mở lời chào mừng cộng đoàn, và đặc biệt giới thiệu sự hiện diện quý báu của quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ trong ngày hồng phúc hôm nay.
.
Thánh lễ mừng bổn mạng diễn ra vào lúc 08g30, do Đức Cha Giuse chủ tế, đồng tế với ngài còn có quý cha Quản hạt, quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Thánh lễ được thêm phần long trọng bởi sự hiện diện quý báu của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt – nguyên Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Vì lòng yêu mến, Đức Cha Cosma đã hiện diện và hiệp thông, mang lại niềm vui lớn lao cho cộng đoàn trong ngày đặc biệt này.
.
Trong tâm tình hiệp thông, mọi người dâng lời tạ ơn và tri ân đối với các linh mục đã suốt đời tận tụy dấn thân phục vụ Tin Mừng, và nay tiếp tục trở thành chứng nhân sống động của lòng trung tín và hy sinh.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã khởi đi từ thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô để nhấn mạnh: sức mạnh của Thiên Chúa chính là hy tế thập giá của Đức Kitô. Sức mạnh ấy cũng đã được thể hiện nơi đời sống Thánh Giuse Đặng Đình Viên – vị tử đạo kiên trung: sự vâng phục trung tín, hy sinh trong sứ vụ và hiến mạng sống để bảo vệ đoàn chiên. Ngài từng phục vụ tận tụy trên chính mảnh đất Bắc Ninh và đã nộp mình để đổi lấy sự bình an cho đoàn chiên.
Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy để sức mạnh của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi đời sống mình, qua những thập giá hằng ngày, bằng tinh thần hy sinh và sự trung tín, tận tụy trong bậc sống của mình.
.
.
Cách riêng, Đức Cha ngỏ lời với quý cha trong Nhà Nghỉ Dưỡng: tuy không còn trực tiếp gánh vác sứ vụ, nhưng các ngài vẫn mang một sứ mạng cao quý – trở nên hậu phương vững chắc cho hàng linh mục đang phục vụ trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn và còn nhiều khó khăn của giáo phận.
Tuổi già với những giới hạn, yếu nhọc hôm nay lại chính là một hy lễ âm thầm, biến quý cha thành kho tàng ký ức vô giá và nguồn nâng đỡ thiêng liêng cho toàn giáo phận.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Huy Tảo, đại diện quý cha Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục, đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha, quý cha, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn.
.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse Đặng Đình Viên, xin Chúa ban cho quý cha nơi nhà nghỉ dưỡng này luôn được an vui, vững mạnh trong đức tin, để những ngày tháng nghỉ ngơi trở thành ân phúc Chúa ban – là phần thưởng xứng đáng cho một đời hiến dâng trong trung tín và thầm lặng của các ngài.
BTT Gp