Thư gửi em, tân linh mục

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, một ngày vui trọng đại, không chỉ với hai em & gia đình hai em, mà là ngày vui của toàn thể giáo xứ. Ngày mà 2 em “cưới” (không phải là một cô gái xinh đẹp nào đó) mà chính là một Đức Giêsu Kitô tinh tuyền, thánh thiện, tuyệt mỹ và hoàn hảo.

Chị không có tiền cho hai em, chị cũng không có hoa quà chúc mừng hay cái vật chất xa hoa gì cho hai em. Chị với tư cách là một người chị, một người bạn, một người hàng xóm láng giềng, chị có một món quà nho nhỏ – là những lời dặn dò, những tâm tư tình cảm từ tận con tim muốn gửi tới hai em trong suốt hành trình thi hành sứ mạng của mình – là một người linh mục của Chúa.

Chị mong hai em sẽ ghi nhớ & mang theo bên mình mãi mãi. Chị chúc hai em sẽ là:

  • Một linh mục “có” Chúa – như là một người bạn đồng hành với hai em trong suốt quãng đời làm linh mục.
  • Một linh mục cầu nguyện – như là hơi thở; là cuộc sống; là tấm gương cho giáo dân noi theo trong đời sống cầu nguyện – như Đức Giêsu Kitô – con người cầu nguyện.
  • Một linh mục vâng phục theo ý Chúa, theo ý bề trên, một lòng thực thi thánh ý Chúa trong sự vâng phục và niềm vui.
  • Một linh mục thánh thiện – như Chúa Giêsu Kitô là Đấng thánh thiện; luôn được thể hiện trong từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói, giao thiệp & các mối quan hệ xã hội.
  • Một linh mục khó nghèo – luôn sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng, không ham muốn hay để cho tiền bạc vật chất chi phối đời sống tu trì. Noi gương một Đức Giêsu – cả cuộc đời sống khiêm nhường phục vụ.
  • Một linh mục hiệp hành: sống cùng, ăn cùng, ở cùng, đi cùng với đoàn chiên. Một linh mục nghe, hiểu, gần gũi & dẫn dắt đoàn chiên, như là một “mục tử biết mùi” của con chiên.

Chị chúc hai em trong ngày vui trọng đại này: Lúc nào cũng như là ngày hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng chúc phúc & cầu bầu, gìn giữ hai em trong suốt hành trình làm linh mục của Chúa.

Chị hàng xóm