Tri ân những người đã gieo hạt trong đời

Tháng Mười Một về, mang theo một nỗi niềm trầm lắng và một lời mời gọi tri ân sâu sắc. Đây là tháng chúng ta tưởng nhớ những người đã đi trước, và cũng là tháng có một ngày thật đặc biệt – ngày 20/11, một dịp để ta cúi mình trước những “người gieo hạt” thầm lặng trong cuộc đời mình.

Trước hết, đó là những người thầy trong đời sống đức tin: quý Đức cha, quý cha, quý thầy và các soeur. Các ngài đã dạy ta những bài học đầu tiên về đức tin, chỉ dẫn ta từng bước trên hành trình nên thánh. Không chỉ bằng lời giảng dạy, các ngài còn là những mẫu gương sống động về một đời sống hy sinh, giản dị và thánh thiện, trở thành ánh sáng soi đường cho ta mỗi khi lạc bước.

Tiếp đến, là những người thầy trên ghế nhà trường. Họ đã kiên nhẫn khơi mở cho ta kho tàng tri thức, giúp ta biết ước mơ và chắp cánh cho những ước mơ ấy bay cao. Có những bài học ta có thể đã quên theo thời gian, nhưng hình ảnh tận tụy của thầy cô thì không bao giờ phai mờ trong ký ức.

Và có lẽ, người thầy gần gũi và vĩ đại nhất chính là cha mẹ – những “người gieo hạt” thầm lặng và vất vả nhất. Cha mẹ không dạy bằng giáo án, mà bằng từng giọt mồ hôi, bằng sự hy sinh bền bỉ và một tình thương vô điều kiện. Họ chính là món quà kỳ diệu nhất mà Thiên Chúa đã trao tặng, là khởi nguồn của mọi bài học về tình yêu thương trong cuộc đời chúng ta.

Ngày 20/11, vì thế, không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà là một lời nhắc nhở ta sống trọn vẹn hai chữ “biết ơn” mỗi ngày.

Xin cho chúng ta, dù đi đâu về đâu, cũng luôn giữ trong tim lòng kính trọng đối với những người thầy trong đức tin, những người thầy trên bục giảng, và những người thầy đầu tiên trong gia đình. Tạ ơn Chúa vì tất cả những “người gieo hạt” đã làm cho cuộc đời chúng ta nở hoa.

Cô Muối