Tuần Thánh – Hành trình theo bước Đức Ki-tô
Như thánh Gioan Phaolô II đã viết: “Mùa Chay, và đặc biệt là Tuần Thánh, là thời gian khai tâm vào mầu nhiệm Vượt Qua, được sống không chỉ như một ký ức, mà như một thực tại hiện tại.” – (Sứ điệp Mùa Chay năm 1999). Như vậy, chúng ta có thể nói: Ngày lễ lá mở ra như là một mốc dấu để ta cùng bước vào hành trình theo bước Đức Ki-tô.
Trong suốt Tuần Thánh, chúng ta cùng đi trên hành trình ấy với Chúa Giêsu. Chúa Nhật Lễ Lá, ta cùng Người tiến vào thành Giêrusalem, tung hô vị Vua hiền lành và khiêm nhường cưỡi trên lưng lừa. Thoạt nghe ta sẽ thấy thật là nghịch lý, khi một vị Vua mà lại cưỡi trên lưng con lừa, lại là con lừa con. Đoàn dân lũ lượt cầm lá tung hô chứ không phải mang những vật phẩm giá trị để tung hô. Một vị Vua chưa thấy bao giờ, khi không chọn bước lên ngai vàng, mà chọn vác thập giá tiến lên đồi Sọ. Chính tại đây bắt đầu mở ra bài học đầu tiên về con đường đích thực mỗi chúng ta cần theo trên hành trình theo bước Đức Ki-tô.
Các bạn thân mến! vị cha chung của chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô từng khẳng định: “Đức Kitô không cứu độ chúng ta từ xa, nhưng đi phía trước chúng ta, vác thập giá mà chính chúng ta cũng đang vác.” – (Bài giáo lý ngày 5/4/2017). Đây là một lời khuyên quý giá và cũng là lời nhắc nhở cho mỗi người. Đức Ki-tô, vị Vua của cõi lòng mỗi người, Ngài không cứu chúng ta từ xa, nhưng Ngài luôn đi trước dẫn đường mở lối cho chúng ta. Còn về phía chúng ta, chỉ cần theo bước Đức ki-tô trên hành trình đó.
Cùng nhau đi vào hành trình theo bước Đức Ki-tô.
Vào Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta bước vào khung cảnh thân mật, đầm ấm của bữa Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và trao ban Mình và Máu Người, báo trước hiến lễ trọn vẹn sắp được hoàn tất. Đây chính là đỉnh cao của tình yêu khiêm hạ, là sự gần gũi của Thiên Chúa trong phục vụ.
Có bao giờ bạn nghĩ, mình là ai trong bữa tiệc đó? Một Gio-an, người được Chúa yêu mến; một Phê-rô mạnh mẽ quyết liệt; một Giu-đa với ý định phản bội Thầy mình hay một gương mặt nào trong bữa tiệc đó. Hãy trầm lắng để cùng ngẫm suy.
Hành trình theo bước Đức Ki-tô không chỉ đơn giản là một chuyến đi. Không chỉ là hành động di chuyển về mặt địa lý, mà là một cuộc chuyển mình nội tâm, một hành trình đích thực theo sát Người. Như lời bài hát: Dấu chân: “Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nao thấy dấu chân đôi: Đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi: Là bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi.” Lời bài hát đó như diễn tả cho thấy tình yêu Chúa trao ban cho mỗi người, Ngài luôn bên chúng ta trong mọi hoàn cảnh, Ngài không bao giờ để ta lại một mình, chỉ là ta có cảm nhận để thấy được Ngài đã ẵm ta lên hay không.
Bước trên hành trình theo bước Đức Ki-tô, để ta sống Tuần Thánh không trong cương vị như những khán giả ngoài cuộc, mà như một người môn đệ thực sự đang bước theo Đức Ki-tô lên đường, trong một hành trình khiêm hạ và chân thực. Chính ở đó Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta – trong thực tại đời sống của chúng ta, để ban cho chúng ta Lễ Vượt Qua của Người.
Bước vào Thứ Sáu Tuần Thánh, cùng tiến trên hành trình theo bước Đức Ki-tô, để đi với Ngài đến tận đáy của mầu nhiệm đức tin: im lặng, đau khổ, bị bỏ rơi. Một cảm giác tưởng chừng như đơn độc một mình, nhưng từ chính cái cảm nhận đó để cùng với Ngài đi vào sâu tận trong nội tâm để thấy Thiên Chúa lên tiếng mạnh mẽ nhất, không bằng lời, mà bằng Thập Giá – dấu chỉ của tình yêu tột đỉnh.
Theo bước Đức Ki-tô – bước qua khổ giá để đi đến niềm hy vọng. Như Đức Hồng y Ratzinger đã viết trong Dẫn vào Ki-tô giáo: “Niềm hy vọng Kitô giáo được thanh luyện trong sự thinh lặng của Thứ Bảy Tuần Thánh.”
Hành trình theo bước Đức Ki-tô đi vào đỉnh cao của sự im lặng trong Thứ Bảy Tuần Thánh. Ngày mà sự thing lặng được bao trùm khắp trời đất, sự thinh lặng đó không phải là sự thinh lặng được phủ bóng hoàn toàn của nỗi sợ hãi, của niềm thất vọng, của sự thất bại, của sự khuất phục thế lực Satan, nhưng đỉnh cao trong sự thinh lặng đó là sự chờ đợi trong trần trụi, trong đức tin tinh tuyền. Theo bước Đức Ki-tô đến sự im lặng của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh là lời mời gọi chúng ta ở lại trong niềm tín thác, tin tưởng như Đức Maria, không cần dấu chỉ, không cần lời giải đáp. Im lặng trong sự thấu hiểu và đón nhận Thánh ý Chúa.
Hành trình theo bước Đức Ki-tô đến ánh sáng tinh tuyền của ngày mới – ngày Phục sinh, ngày thế lực quỷ thần phải im tiếng trong sự thét gào.
Hành trình theo bước Đức Ki-tô đến Chúa Nhật Phục Sinh. Sự Phục Sinh của Đức Ki-tô được diễn tả qua hình ảnh tảng đá được lăn ra, ngôi mộ trống, các khăn niệm được xếp gọn gàng, phân loại rõ ràng, có nhân chứng sống đưa ta đến niềm tin rất thật nơi cảm nhận của bản tính con người. Nhưng cảm nhận đó đâu chỉ dừng lại ở những thứ quá ư là bên ngoài như vậy? hay cảm nghĩ kết thúc cuộc hành trình tại đây.
Hành trình theo bước Đức Ki-tô đi đến đích của sự Phục Sinh ngang qua Tuần Thánh, là một lối mở mới cho chính sứ vụ của mỗi người là hành trình theo bước Đức Ki-tô để đi đến sự Phục Sinh đích thực của đời mình.
Ngày lễ Phục Sinh không phải là điểm dừng của hành trình, nhưng là điểm đến, là cánh cửa mới mở ra để mỗi người tiếp tục bước tiếp hành trình đời mình theo bước Đức Ki-tô đến sự Phục Sinh đích thực mai hậu sau này.
Hành trình mới luôn mở ra và mời gọi chúng ta bước tiếp, đừng dừng chân bạn nhé!
Cùng bước tiếp theo bước Đức Ki-tô.
Cô Muối
Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống