31 em thiếu nhi rước Chúa lần đầu tại giáo xứ Mỹ Lộc

Sáng Chúa Nhật, ngày 13/07/2025, 31 em Thiếu Nhi giáo xứ Mỹ Lộc đã long trọng đón Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu trong cuộc đời.

Thánh lễ do cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Như Định chủ sự, cùng với sự hiệp thông của quý sơ dòng Mến Thánh Giá, quý phụ huynh, anh chị giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Để chuẩn bị cho ngày hồng phúc này, cha xứ, ông bà quản cùng các anh chị giáo lý viên đã đồng hành tận tình trong suốt thời gian qua, giúp các em củng cố đức tin qua việc học hỏi Kinh Thánh, Giáo lý và các kinh nguyện, hầu xứng đáng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể – Bí tích của Tình Yêu.

Đúng 7g00 sáng, 31 em Thiếu Nhi trong trang phục trắng tinh khôi, tay cầm nến sáng, cùng bố mẹ tiến bước vào ngôi thánh đường trong tâm tình trang nghiêm và hân hoan.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha xứ Gioan Baotixita mời gọi các em cũng như toàn thể cộng đoàn noi gương người Samari nhân hậu, biết “đứng thẳng” để nhìn thấy những người nghèo khổ đang cần đến tình yêu và sự sẻ chia. Ngài nhấn mạnh: “Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu. Chúng ta được mời gọi chia sẻ tình yêu Chúa ban cho những ai chưa biết đến Người.”

Kết thúc bài giảng, cha xứ nhắc lại lời chứng nổi tiếng của chân phước Carlo Acutis: “Càng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, chúng ta càng trở nên giống Chúa Giêsu. Nhờ đó, ngay khi còn trên trần thế, chúng ta đã có thể nếm trải hương vị thiên đàng.”

Sau đó, trong phần Phụng vụ Thánh Thể, 31 em thiếu nhi đã vui mừng tiến lên đón nhận Mình Máu Thánh Chúa Kitô lần đầu tiên, sau bao ngày mong chờ.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui thánh thiện, hân hoan của toàn thể cộng đoàn, cách riêng là của 31 em Thiếu Nhi – những tâm hồn non trẻ vừa đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong đời.

BTT Mỹ Lộc