Đi tu đi! Do dự… phí mất

Bạn thân mến! Đức cố Giáo hoàng Pha-xi-cô đã nói: Ơn gọi là một món quà quý giá Thiên Chúa đặt để trong tâm hồn mỗi người.

Thiên Chúa đã chọn bạn trước cả khi tạo thành trời đất, chính vì thế, bạn là một món quà quý giá mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho thế gian này. Thiên Chúa cũng ban tặng cho bạn và mỗi người chúng ta một quả tim biết yêu thương, để mỗi ngày chúng ta trở nên giống Ngài hơn.

Trong cuộc sống ai cũng thích được người khác quan tâm, được yêu thương, được nhận quà phải không bạn? Tôi cũng thế. Bởi những điều đó phần nào minh chứng chúng ta được yêu thương. Thật thế, đó là điều rất thường tình của cuộc sống. Vì tự bản chất con người đã muốn yêu thương và được yêu thương. Ngẫm suy để thấy chúng ta thật hạnh phúc, khi mới thành hình trong dạ mẹ, ta đã là món quà vô giá Thiên Chúa trao tặng cho bố mẹ, chúng ta là hoa trái của sự kết tinh tình yêu. Rồi mỗi người lại được Thiên Chúa đặt để món quà ơn gọi quý giá trong tâm hồn như minh chứng ta là con của Ngài.

Bạn thân mến! Ơn gọi của mỗi người là món quà quý giá mà chúng ta không thể nào định giá được nó. Dù có dùng bạc, vàng, đá quý hay kim cương, chúng ta cũng không thể đo lường được hết giá trị của ơn gọi.

Chúa bảo rằng: “Lúa chín đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Có bao giờ bạn nghĩ Chúa đang bảo với chính bạn, để bạn được hòa mình cùng thao thức của Chúa và trở thành thợ gặt của Ngài hay không?

Bạn thân mến!

Kìa Chúa đang gọi bạn! Đi tu đi. Do dự… phí mất

Bạn đừng quá lo lắng, đừng chần chừ nghĩ suy, liệu mình có trở thành “thợ gặt” được không? Chẳng ai bắt đầu đã lành nghề cả đâu bạn ạ? Cái gì cũng cần có ơn Chúa và thời gian, điều quan trọng là bạn đáp “Yes” hay “No” trước tiếng gọi của Ngài.

Chắc hẳn bạn phân vân, liệu mình có ơn gọi hay không? Bạn biết đó, Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô đã nói: Ơn gọi là món quà quý giá Thiên Chúa đặt trong tâm hồn mỗi người. Chính vì lẽ đó, ai cũng có ơn gọi. Bạn và tôi, chúng ta đều nhận được món quà quý giá đó. Nhưng cũng thật lãng phí khi chúng ta đón nhận món quà đó, để rồi đem cất trong lồng kính, chỉ để chiêm ngắm và biến nó thành một món đồ chết. Ơn gọi là món quà đặt để trong tâm hồn, mà tâm hồn thì thiêng liêng và bất tử. Chính vì thế, chúng ta hãy để món quà quý giá đó sống và tỏa hương bạn nhé.

“Ơn gọi” mang ý nghĩa gì? Ơn gọi mang ý nghĩa gì, nếu không phải ơn gọi là để chúng ta được yêu thương, biết yêu thương và phục vụ mọi người.

Bạn thân mến! Ơn gọi là để yêu thương và phục vụ. Mỗi chúng ta đã nhận được món quà quý giá đó rồi. Vậy, bạn còn chần chữ gì nữa, đứng lên, lên đường bước theo tiếng gọi Giê-su tiến bước đến điểm hẹn thôi. Bạn hãy mang món quà yêu thương lan tỏa bốn phương.

Bạn cứ đến mà xem. Như Chúa gọi các môn đệ, nay Chúa cũng gọi bạn: “Đến mà xem” (Ga 1,39). Hôm nay, ngay lúc này, Chúa cũng gọi bạn: “Đến mà xem”. Đến xem và ở lại, nếu đó là điều bạn muốn và đẹp ý Chúa bạn nhé!

Kìa Chúa đang gọi bạn! Đi tu đi. Đừng chần chừ nữa, kẻo phí đời.

Cô Muối