Giáo xứ Thạch Đà: Niềm Hy Vọng Nở Hoa Từ Hoang Tàn

Ngày 6.9.2025, Cha Phanxicô Xaviee Nguyễn Huy Liệu đã nhận giấy ủy quyền của Toà Giám Mục Bắc Ninh để lo về việc pháp luật liên quan đến tôn giáo và đất đai của Nhà thờ Thạch Đà.

Sau đó, ngày 8.9.2025, ngài đã đến gặp gỡ bà con tín hữu tại Nhà thờ Thạch Đà. Giây phút đầu tiên nơi ngôi thánh đường, Cha không khỏi bùi ngùi: đất đai bị xâm lấn, nhà Chúa xuống cấp, đoàn chiên xơ xác, cảnh tượng tiêu điều.

Thật khó để tưởng tượng rằng nơi đây từng là một giáo xứ sầm uất từ những năm 1950, với hàng trăm giáo dân và bao sinh hoạt tôn giáo nhộn nhịp. Giờ đây, chỉ còn lại vài bóng người thưa thớt – những người đã đón Cha bằng cả sự xúc động lẫn ngạc nhiên.

Trước bàn thờ, Cha dâng lên Thiên Chúa những thao thức của công đoàn giáo xứ, đồng thời ký thác nơi Người sứ vụ mà cha được trao phó. Cha tin rằng từ mảnh đất hoang tàn này, Thiên Chúa vẫn sẽ khơi dậy một mùa xuân mới, bởi “ơn Chúa luôn đủ cho người tín thác nơi Ngài”.

Sau đó , Cha Phanxicô đã thân thiện thăm hỏi chính quyền địa phương, mở ra một bầu khí cởi mở và hy vọng.

Giáo xứ Thạch Đà nằm cách Tòa Giám mục Bắc Ninh 50km về phía Tây, với diện tích khoảng 30km², trải rộng trên bốn xã: Thạch Đà, Liên Mạc, Chu Phan và Hoàng Kim thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Giáo xứ có hai giáo họ: Yên Mác và Thạch Đà, được thành lập từ năm 1950, và nhận Thánh Giuse (19/3) làm quan thầy.

Hiện nay, giáo xứ chỉ còn vỏn vẹn vài chục nhân danh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xavie trong sứ vụ mới, để nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn Dân Chúa, sự nâng đỡ của bề trên, sự thiện chí của chính quyền và trên hết là tình thương quan phòng của Thiên Chúa, Giáo xứ Thạch Đà trở nên điểm sáng đức tin nơi vùng đất này thân thương này.

Gx An Tràng