Giáo Họ Soi Chiễn – xứ Nhã Lộng: Đức Cha Giuse Thăm Mục  Vụ & Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Sau Trật Lụt Lịch Sử

Chiều ngày 28.10.2025, giáo họ Soi Chiễn, xứ Nhã Lộng được hồng phúc đón Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – vị Mục tử đáng kính của Giáo phận – đến thăm hỏi, chia sẻ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn cùng cộng đoàn, sau những ngày khó khăn do cơn lũ vừa qua.

Trong niềm vui được đón tiếp vị Mục tử, cộng đoàn dân Chúa tại Soi Chiễn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và niềm hạnh phúc lớn lao trước sự hiện diện quý báu của Đức Cha, cùng những lời động viên, cảm thông và khích lệ đầy yêu thương của vị Cha chung.

Sau phần gặp gỡ thân tình, quý Cha cùng đại diện giáo họ đã chia sẻ với Đức Cha về tình hình sinh hoạt của cộng đoàn, đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề mà cơn bão vừa qua gây ra cho ngôi thánh đường và bà con giáo dân nơi đây.

Đỉnh cao của chuyến thăm mục vụ tại giáo họ chính là Thánh lễ Tạ Ơn, được cử hành cách trang trọng và sốt sắng để cầu nguyện đặc biệt cho giáo họ Soi Chiễn. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha xứ Gioakim Nguyễn Văn Thoan, Cha phó Phaolô Đào Văn Trường, quý cha. Cùng hiện diện còn có quý nam nữ tu sĩ, quý vị trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ – giáo họ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn giáo họ cũng hiệp thông với toàn thể Giáo hội mừng kính hai Thánh Tông đồ Simon và Giuđa một cách sốt sắng và trang nghiêm.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui đặc biệt khi thấy bà con giáo họ vẫn bình an, niềm vui vẫn còn, và nhất là đức tin vẫn ngày một thăng tiến hơn. Ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì cộng đoàn dân Chúa không một ai mất đức tin, mà ngược lại, đức tin còn mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa.

Ngài chia sẻ rằng: “Kinh nghiệm của những khó khăn giúp chúng ta trưởng thành hơn. Hai Thánh Tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay – Thánh Simon và Thánh Giuđa – cũng là những con người đã đối diện với bao thử thách trong hành trình theo Chúa và cuối cùng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Đức Tin của cộng đoàn dân Chúa Soi Chiễn còn lớn lên qua bão lũ. Chúng ta sống lạc quan, sống phó thác, và đặt để cuộc đời cùng tương lai của mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Cuộc sống có thể có nhiều khó khăn, nhưng chính những điều ấy là cách Chúa giúp chúng ta lớn lên trong đức tin.”

Kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn dân Chúa đã trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đức Cha Giuse – vị Cha chung của Giáo phận – vì đã đến hiệp thông, cầu nguyện và sẻ chia với giáo họ trong thời khắc khó khăn. Cộng đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn Cha xứ Gioakim và Cha phó Phaolô, những mục tử đã luôn đồng hành, nâng đỡ và cùng giáo dân vượt qua giai đoạn thử thách, kêu gọi và quyên góp giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Lời tri ân chân thành cũng được gửi tới quý Cha hiện diện, quý ân nhân, cùng tất cả những tấm lòng quảng đại đã cùng hướng về Soi Chiễn trong yêu thương và sẻ chia. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của hai Thánh Tông đồ Simon và Giuđa, chúc lành cho giáo họ Soi Chiễn thân yêu – để sau bão lũ, đức tin càng vững vàng, tình hiệp nhất càng sâu đậm và niềm hy vọng luôn sáng mãi trong mỗi tâm hồn.

BTT Soi Chiễn