Bản Tin Tổng Hợp – Tháng 10 năm 2025

Tháng 10 – tháng của tràng chuỗi Mân Côi, của lời kinh yêu thương dâng lên Mẹ Maria – đã khép lại, để lại trong lòng cộng đoàn Dân Chúa miền quan họ những dấu ấn thiêng liêng khó quên. Từ niềm vui thánh thiêng trong những ngày đại lễ, cho đến những biến cố đầy xúc động giữa thiên tai thử thách, tất cả như hòa quyện thành một bản hợp xướng của đức tin, hy vọng và lòng tín thác nơi Chúa trong những nghịch cảnh.

  • Niềm vui lớn của toàn giáo phận

Cao điểm của tháng 10 là Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng của Giáo phận Bắc Ninh, được cử hành long trọng tại Nhà thờ giáo xứ Bến Đông. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Đức Cha Giuse chủ sự Thánh lễ trọng thể, cùng với đông đảo linh mục, tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa hiệp dâng tâm tình tạ ơn. Cũng trong dịp này, Giáo phận cử hành nghi thức sai đi quý cha phó, quý cha xứ, trong tinh thần “Những người hành hương của hy vọng”, lên đường, bước đi trong tín thác để loan báo Tin Mừng.

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi Giáo phận hân hoan cử hành Thánh lễ Truyền chức Linh mục – Hồng ân Năm Thánh 2025. Giáo phận hân hoan vì niềm vui có thêm những  thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo mênh mông.

Sau ngày lãnh nhận thiên chức, các tân chức trở về quê hương dâng lễ tạ ơn trong niềm xúc động sâu xa. Sau đó, các ngài cũng tới nhiều xứ họ mà mình đã từng phục vụ để dâng lễ tạ ơn và cảm ơn cộng đoàn, như tại: Giáo họ Rèn, Giáo xứ Bến Đông, Giáo xứ Trung Lai, Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, và nơi Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống, giáo xứ Xuân Hòa… Mỗi Thánh lễ tạ ơn là một khúc hát dâng lên Thiên Chúa, là lời tri ân với cha mẹ, quê hương và những người đã âm thầm góp phần vun trồng cho hạt giống ơn gọi được trổ sinh.

  • Những đổi thay nơi các giáo xứ

Tháng 10 cũng ghi dấu một bước chuyển quan trọng trong hành trình mục vụ của nhiều cộng đoàn. Nhiều giáo xứ chia tay cha xứ, cha phụ tá và hân hoan đón vị mục tử mới.

Từ Pắc Nặm, Thạch Đà – Thường Lệ, An Tràng, đến Bắc Kạn,Thanh Giã, Phúc Yên, Phong Cốc, Đồng Nhân, Điềm Thụy, Kim Lan, và Ngô Khê – nơi đâu cũng rộn vang lời ca tạ ơn và những giọt lệ xúc động của chia lygặp gỡ. Đặc biệt, hai giáo xứ Sông CôngKim Lan chính thức được thiết lập giáo xứ mới – một dấu mốc lịch sử, minh chứng cho sự lớn mạnh của đời sống đức tin nơi miền truyền giáo trong giáo phận.

  • Những ngày mưa lũ

Giữa niềm vui dâng trào, giáo phận cũng trải qua những ngày thử thách nặng nề do trận lũ lịch sử đầu tháng 10. Nhiều giáo xứ, giáo họ bị ngập sâu, đời sống bà con gặp muôn phần khó khăn. Từ Sông Cầu, Sông Thương đến Cà Lồ, đâu đâu cũng ghi lại hình ảnh người dân vật lộn trong nước lũ.

.Nhiều xứ họ không bị ảnh hưởng bởi thiên tai thì chung tay, góp sức cứu trợ tới những xứ họ gặp tổn thất. Trong gian khó, tình bác ái, sẻ chia và hy sinh cho nhau được mọi  thành phần dân Chúa nỗ lực thi hành triệt để.

Trong hoàn cảnh ấy, vị Mục tử của Giáo phận – Đức Cha Giuse – đã đích thân đến thăm, dâng lễ và cầu nguyện cùng bà con, đặc biệt phải kể đến Giáo họ Soi Chiến – Xứ Nhã Lộng, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sự hiện diện của ngài là nguồn an ủi lớn lao, giúp cộng đoàn thêm vững tin rằng, giữa giông bão Chúa vẫn luôn đồng hành.

  • Các hội đoàn

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận tham dự Hội nghị Liên giáo phận lần VIII tại Giáo phận Thái Bình – một dịp quý báu để gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng và củng cố đời sống tông đồ.

Cũng trong tháng này, Phong trào Cursillo Bắc Ninh quy tụ các trợ tá trong ngày tĩnh tâm tại Giáo xứ Ngô Khê, để cùng nhìn lại hành trình phục vụ và kín múc sức mạnh từ Chúa Thánh Thần.

  • Niềm vui thánh hiến

Niềm vui lớn lao lan tỏa nơi Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, khi cộng đoàn cử hành Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Tiên khấnVĩnh khấn, đồng thời làm phép khuôn viên mới của Hội Dòng. Những lời khấn trọn đời của quý nữ tu là minh chứng cho tình yêu trung tín và lời đáp trả quảng đại của những tâm hồn hiến dâng, làm rạng ngời thêm khu vườn ơn gọi của Giáo phận Bắc Ninh.

  • Hành hương Năm Thánh

Tháng 10 cũng là thời gian hành hương rộn rã. Các cộng đoàn từ Giới trẻ Giáo hạt Vĩnh Phúc, Giáo hạt Tuyên Quang, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, và Giáo họ Soi Chiễn cùng nhau tiến bước trong hành trình Năm Thánh, vừa cầu nguyện vừa học hỏi, mừng kính các thánh bổn mạng như Thánh Carlo Acutis và Thánh Faustina. Những chuyến đi ấy không chỉ là hành trình thể lý, mà còn là cuộc trở về nội tâm – gặp gỡ Chúa và canh tân đời sống thiêng liêng.

  • Những ngày bổn mạng và kỷ niệm

Nhiều cộng đoàn trong giáo phận hân hoan mừng bổn mạng trong tháng Mân Côi: Phúc Yên bổn mạng Thánh Têresa, Ngô Khê, Đạo Ngạn, Lai Tê, Họ Mân Côi Soi Chiễn, cùng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Nội Bài và Nhóm Sinh viên Công giáo Xuân Hòa với Ngày Truyền thống lần thứ XXVII.

Đặc biệt, các mốc kỷ niệm trọng đại càng làm phong phú thêm đời sống đức tin: Giáo họ Phúc Linh (Đại Từ) mừng 90 năm thành lập; Giáo họ Sơn Đình (Đại Điền) kỷ niệm 15 năm thánh hiến nhà thờ; và Giáo xứ Thiết Nham hân hoan mừng 95 năm ngày khánh thành thánh đường – một công trình ghi dấu tình yêu kiên trung của bao thế hệ tín hữu.

  • Thiếu nhi

Thiếu nhi tại các xứ họ có nhiều hoạt động sôi nổi và ghi lại dấu ấn quan trọng: tại Giáo xứ Ngọc Liễn, các em dâng Thánh lễ “Nâng khăn” trong tâm tình đơn sơ, thánh thiện; còn Giáo xứ Đạo Ngạn vui mừng tổ chức Thánh lễ Nâng khăn và bổ nhiệm Ban điều hành Đoàn TNTT nhiệm kỳ 2025–2028 – một bước trưởng thành mới trong đời sống đức tin của giới trẻ giáo xứ.

  • Chầu lượt thay mặt giáo phận

Các giáo xứ Từ PhongThống Nhất hân hoan tổ chức Chầu lượt thay mặt giáo phận, quy tụ đông đảo cộng đoàn đến với Thánh Thể. Cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho giáo phận và cho mọi thành phần dân Chúa luôn được bình an và thăng tiến trong đời sống đức tin.

  • Ban Bí Tích

Đức Cha Giuse ban Bí Tích Thêm Sức cho 97 em thiếu nhi tại giáo xứ Ngô Khê. Đây là dấu ấn quan trọng trong hành trình trưởng thành đời sống thiêng liêng của các em.

  • Những hoạt động khác kính Mẹ Mân Côi

Ban Thánh nhạc giáo phận cùng với nhóm Cà phê thánh ca tổ chức đêm nhạc mừng kính Mẹ Mân Côi tại đền Đức Mẹ Chũ. Giáo xứ Xuân Hòa cũng tổ chức đêm nhạc tương tự với nhiều ca khúc hát về Mẹ Maria. Đây là sự kiện nhằm cổ võ lòng sùng kính mẹ và mang lời ca tiếng hát dâng Mẹ trong tháng Mân Côi này.

  • Loan báo Tin Mừng

Trong tinh thần truyền giáo, ngày cuối tháng 10, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận tổ chức Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 2025 tại Nhà thờ Chính Tòa – một dịp đặc biệt để khơi dậy nơi mọi người lòng nhiệt huyết loan báo Tin Mừng, và sống tinh thần được sai đi giữa lòng thế giới.

Khép lại tháng Mân Côi, Giáo phận Bắc Ninh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria vì bao ơn lành đã tuôn đổ. Dù có những ngày mưa lũ gian nan, nhưng trong từng biến cố, ơn Chúa vẫn rạng ngời qua tình hiệp thông, lòng bác ái và sự quảng đại sẻ chia của mọi thành phần dân Chúa.

Nguyện xin Mẹ Mân Côi tiếp tục che chở, và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn từng bước hành trình của Giáo phận – để mọi thành phần Dân Chúa luôn biết sống niềm vui Tin Mừng, và làm chứng cho Tình Yêu giữa lòng đời hôm nay.

BTT Gp tổng hợp