Đức cha giáo phận thăm mục vụ và dâng lễ cầu hồn tại giáo họ Hương La – xứ Tử Nê

Chiều ngày 2.11.2025, trong tiết trời se lạnh đầu đông, giáo họ Hương La – giáo xứ Tử Nê hân hoan đón Đức Cha giáo phận về thăm mục vụchủ sự Thánh lễ Cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn – ngày Hội Thánh tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Đặc biệt, đây cũng là ngày lễ mãn tang của dì Maria Nguyễn Thị Xuyên, thuộc Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.

Ngay từ đầu giờ chiều, bầu khí nơi giáo họ đã chan hòa niềm xúc động và vui mừng. Khi Đức Cha đến nhà Mục vụ giáo họ, đông đảo giáo dân từ giáo xứ Tử Nê, giáo họ Bái Giang và các xứ lân cận đã nô nức quy tụ đón tiếp. Ban Hành giáo trình bày với Đức Cha bản đồ khu tái định cư, được ngài ghi nhận và khích lệ hoàn thiện sớm, để đời sống giáo dân thêm ổn định.

Thánh lễ được Đức Cha long trọng chủ sự, cùng đồng tế có cha xứ Giuse và cha phụ tá. Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa của ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, mời gọi cộng đoàn sống đức tin cách trọn vẹn hơn mỗi khi tham dự Thánh lễ: “Hãy cầu xin Chúa nhớ đến chúng ta, đến gia đình và giáo họ; nhớ đến những người đã ra đi trong niềm tin, và giúp chúng ta biết sống niềm tin ấy mỗi ngày.”

Ngài cũng mời gọi cầu nguyện cho các linh hồn, đồng thời kêu cầu các linh hồn thánh thiện chuyển cầu, để mọi người thêm vững mạnh trong đức tin. Đức Cha đặc biệt tưởng nhớ dì Maria Nguyễn Thị Xuyên, xin Chúa thương đón nhận người nữ tu đã trọn đời dâng hiến cho Chúa.

Cuối Thánh lễ, Đức Cha chia sẻ thêm về dự án sân bay Gia Bình, mời gọi cộng đoàn hiệp nhất, cộng tác và cầu nguyện để mọi sự được diễn tiến tốt đẹp. Ngài nhấn mạnh: “Hãy đặt nền tảng đời sống mình trên đức tin – đức tin được vun đắp bằng máu các Thánh Tử đạo trên chính mảnh đất Hương La này.” Ngài bày tỏ niềm tin tưởng rằng sự khởi đầu mới của giáo họ Hương La sẽ là cơ hội để mỗi gia đình, mỗi tín hữu sống đức tin sâu sắc hơn, hiệp nhất hơn trong tình yêu của Chúa.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và bình an. Từng khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, xúc động trước tình cha thân thương của vị mục tử. Một buổi chiều Hương La thật đẹp – trời trong, lòng người sáng – như dấu chỉ ơn lành Chúa tuôn đổ trên cộng đoàn. Nguyện xin Chúa tiếp tục “nhớ đến chúng con”, để giáo họ Hương La mãi là cộng đoàn của đức tin, hiệp nhất và bình an.

BTT Gh Hương La