Giáo Họ Bái Giang – Xứ Tử Nê: Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh

Vào lúc 19g00, Chúa nhật ngày 21.12.2025, tại Giáo họ Bái Giang – Giáo xứ Tử Nê, đã long trọng diễn ra Đêm Hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh trong bầu khí linh thiêng, ấm áp và chan chứa niềm vui.

Chương trình có sự hiện diện của Cha Phụ tá Giuse Đinh Văn Tân; quý vị trong Ban Hội đồng Giáo xứ Tử Nê; đại diện Ban lãnh đạo xã Lương Tài (Mặt trận, Công an, Hội Nông dân, Ban Thông tin); chính quyền thôn Bái Giang; cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo họ.

Đây là lần đầu tiên Giáo họ Bái Giang tổ chức Hoan ca Giáng Sinh trên mảnh đất thân thương này – nơi có ngôi thánh đường được xây dựng từ năm 1963, đã âm thầm ghi dấu biết bao chặng đường đức tin của cộng đoàn. Đêm hoan ca càng trở nên ý nghĩa khi trong lòng nhiều người dấy lên một nỗi bâng khuâng: liệu đây có phải là lần hoan ca đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng tại nơi này, trước những thay đổi do dự án sân bay Gia Bình? Chính suy tư ấy đã làm cho đêm diễn thêm phần sâu lắng và thiêng liêng.

Trước giờ Hoan ca, vào lúc 18g00, cộng đoàn đã sốt sắng tham dự Thánh lễ Chúa nhật IV Mùa Vọng do Cha Giuse Đinh Văn Tân chủ sự. Trong bài giảng, Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm gương đức tin và lòng vâng phục của Thánh Giuse: khi đối diện với biến cố Đức Maria thụ thai, ngài không tố cáo hay lên án, nhưng âm thầm chọn con đường yêu thương; khi được sứ thần truyền tin, ngài mau mắn vâng phục và đón Đức Maria về nhà.

Chính nhờ sự vâng phục trọn vẹn ấy, công trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện. Từ đó, Cha mời gọi mỗi người tín hữu noi gương Thánh Giuse, sống khiêm nhường, kiên trì và vững vàng trong đức tin để đón mừng Chúa Giáng Sinh trong niềm vui trọn vẹn.

Sau Thánh lễ, Đêm Hoan ca Giáng Sinh chính thức diễn ra trong tiết trời se lạnh của vùng quê lúa, nhưng lòng người lại ấm áp lạ thường. Lời khai mạc của Cha Giuse vang lên nhẹ nhàng và sâu lắng, mở ra một đêm diễn thấm đượm tinh thần Giáng Sinh. Niềm vui của giáo họ thêm trọn vẹn khi đón nhận những bó hoa tươi thắm và sự hiện diện trân quý của Ban Hội đồng Giáo xứ, cùng đại diện Ban lãnh đạo xã Lương Tài và chính quyền thôn Bái Giang, thể hiện sự gắn kết tốt đẹp giữa Giáo họ và địa phương.

Nổi bật trong chương trình là các tiết mục của các em thiếu nhi Nhà Tình thương Hương La. Qua hoạt cảnh “Ước mơ nhỏ bé”, với những lời khẩn cầu giản dị: “Hãy cho con một quyển sách, hãy cho con một ổ bánh, hãy cho con được đến trường, được yêu thương và được sống trong hy vọng…”, các em đã chạm đến trái tim người tham dự, để lại những khoảng lặng sâu sắc và lời nhắc nhở đầy nhân văn về tình yêu thương và sự sẻ chia trong mầu nhiệm Giáng Sinh.

Những bài thánh ca Noel rộn ràng, những vũ điệu hân hoan cùng ánh đèn lung linh trên sân nhà thờ đã hòa quyện thành một bản giao hưởng của niềm tin và hy vọng. Tiếng vỗ tay không ngớt, những nụ cười rạng rỡ và sự nô nức kéo dài đến những phút cuối của chương trình như khẳng định một điều giản dị mà sâu xa: Chúa Giáng Sinh thật sự đã đến giữa cộng đoàn.

Đêm Hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo họ Bái Giang khép lại, nhưng niềm vui, sự hiệp thông và ánh sáng đức tin vẫn tiếp tục lan tỏa, như lời mời gọi mỗi người mang niềm vui Giáng Sinh ấy vào đời sống hằng ngày, nơi môi trường mình đang hiện diện.

BTT Bái Giang