Giáo xứ Tiên Lục hành hương Năm thánh tại Thiết Nham

Vào lúc 14h00 ngày 30/08/2025, giáo xứ Tiên Lục hân hoan cử hành cuộc hành hương tới nhà thờ giáo xứ Thiết Nham, giáo hạt Bắc Giang.

Dù trời mưa rất to, nhưng đã hẹn là tới, đã nói là làm, đã hứa thì thực hiện, từ Hữu Liên, Cai Kinh, Suối Ngang, Hữu Lũng xa xôi và gần hơn là Kép, Vôi, Tiên Lục … quý thầy, quý dì, quý vị ban giáo xứ, ban hành giáo, bà con giáo dân, tân tòng, dự tòng, lương dân, đúng 14g30 hầu như đã về với Thiết Nham.

Từ 14g30 đến 15g45, quý cha giải tội cho những ai chưa có điều kiện lĩnh thụ phép hòa giải. Trong khi, từ 15g00, cha Vinh Sơn Hoàng Thanh Tình, Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ về ý nghĩa Năm Thánh 2025, giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự kiện đặc biệt này trong đời sống đức tin. Vào hồi 15g30, sau bài chia sẻ, cộng đoàn tiếp tục tham gia vào giờ chầu Thánh Thể trọng thể, trong sự tôn kính Chúa và cầu nguyện cho cộng đoàn, gia đình và đất nước.

Đỉnh cao là thánh lễ lúc 16g00 do Cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Bích chủ tế. Cùng đồng tế có Cha xứ Thiết Nham, Nguyễn Văn Quân, Cha xứ Bỉ Nội, Phaxico Xavie Đặng Văn Long, cha phụ tá, Isidoro Maria Lê Văn Xứng, cha Giuse Lê Thành Văn, cha xứ Yên Mỹ. Hiện diện trong Thánh lễ còn có gần 200 thành viên của Hội Lòng Chúa Thương Xót Yên Mỹ.

Trong bài giảng lễ, Cha Phaxico Xavie Đặng Văn Long đã chia sẻ về hai từ “khiêm nhường”. Ngài nhấn mạnh rằng dù “khiêm nhường” là điều dễ nói nhưng việc thực hành trong cuộc sống lại rất khó khăn. Điều này là một thử thách đối với mỗi tín hữu trong hành trình đức tin.

Kết thúc Thánh Lễ, ông chánh đã thay mặt cho giáo xứ Tiên Lục bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý cha, cảm ơn Cha xứ Thiết Nham, quý vị ban hành giáo và cộng đoàn giáo xứ Thiết Nham vì sự đón tiếp nồng nhiệt và sự ân cần, chu đáo hỗ trợ tận tình trong suốt buổi hành hương.

Cuộc hành hương giúp cho nhiều người đã giàu, lại giàu thêm trong Ơn Chúa. Chương trình hành hương năm thánh tại giáo xứ Thiết Nham kết thúc, nhưng là kết thúc những nỗi buồn của người xa Chúa, nay được chữa lành, được trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa. Hành hương, không là kết thúc, nhưng mở ra khi mỗi người trở về với gia đình, trở về với giáo xứ của mình. Vì:

Ra đi trong tiếng mưa rơi …

Trở về, phấn khởi, thảnh thơi tâm hồn.

Ra đi, trĩu nặng, buồn phiền …

Trở về, hoan hỉ, mọi miền Xứ Tiên…

Giuse Nguyễn Đức Đàm