Giáo Xứ Xuân Hòa: Ngày “Gặp Mặt Ơn Gọi”
Xuân Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2025 – Chúa nhật III Mùa Phục Sinh, Giáo xứ Xuân Hòa đã tổ chức một sự kiện đặc biệt: Ngày “Gặp Mặt Ơn Gọi” dành cho các em lễ sinh và thiếu nhi đến từ nhiều giáo xứ trong Giáo hạt Bắc Ninh. Sáng kiến mục vụ này đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng từ quý cha, quý phụ huynh và đông đảo các tham dự viên, quy tụ hơn 350 bạn trẻ trong tinh thần đầy hân hoan và vui tươi.
Trước thánh lễ khai mạc, đoàn hoa Giáo xứ Nam Viên đã thay mặt cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những đóa hoa lòng qua tiếng hát ngọt ngào và tâm tình yêu mến chân thành. Những lời ca đơn sơ ấy như nâng tâm hồn các em lên với Chúa, chuẩn bị cho một ngày thật ý nghĩa, và mang giá trị thiêng liêng sâu lắng.
Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 8h00 sáng, do Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành chủ tế, đồng tế với ngài có Cha xứ Giuse, quý cha khách, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, cùng đông đảo các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse-Tuân Vũ Chí Thành, S.J. đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm hành trình đức tin qua ánh sáng của bài Tin Mừng. Từ câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trên bờ biển sau biến cố phục sinh, ngài mời gọi mỗi người hãy mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa – một tình yêu không đòi hỏi hoàn hảo, nhưng cần sự chân thành. Dù nhỏ bé, khi được trao về tay Chúa, tình yêu ấy sẽ được Người làm cho lớn lên và sinh nhiều hoa trái.
Sau thánh lễ, các bạn trẻ tiếp tục được lắng nghe những chia sẻ sâu sắc về ơn gọi sống đời thánh hiến, cùng những giới thiệu về linh đạo và đặc sủng của các hội dòng đang hiện diện và phục vụ trong Giáo phận. Đây là cơ hội quý báu để gieo vào tâm hồn các em những hạt giống của đức tin, của khát vọng dấn thân và phục vụ Hội Thánh.
Buổi chiều, bầu khí ngày gặp gỡ trở nên rộn ràng với các hoạt động giao lưu, sinh hoạt nhóm và trò chơi kết nối, xây dựng bầu khí. Mỗi hoạt động không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười, mà còn hướng về mục tiêu lớn lao: khơi dậy nơi các em niềm thao thức về ơn gọi và sự dấn thân, qua lời mời gọi dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt của Chúa Giêsu: “Hãy theo Thầy!”
Ngày gặp mặt đã để lại nơi các bạn trẻ những ấn tượng sâu đậm không chỉ về mặt cảm xúc, mà còn đánh động tâm hồn các em trước câu hỏi cốt lõi của đời người: “Thiên Chúa đang mời gọi tôi đi đâu, sống thế nào, và làm gì cho tình yêu của Ngài?” Ơn gọi không chỉ là hành trình của những tu sĩ, mà là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta sống trọn tình yêu và thánh ý Chúa mỗi ngày.
Khép lại một ngày tràn đầy hồng ân, toàn thể cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ân huệ Ngài đã tuôn đổ. Xin tri ân những hy sinh âm thầm của quý cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh và các thiện nguyện viên đã góp phần làm nên một ngày gặp mặt thật ý nghĩa. Xin Chúa tiếp tục khơi dậy nơi tâm hồn người trẻ ngọn lửa yêu mến, lòng can đảm và quảng đại để đáp lại tiếng Chúa gọi, hầu ra đi loan báo Tin Mừng bình an giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT Gp