Khóa học “Sống Trọn Ơn Gọi Hôn Nhân” tại Trung Tâm Mục Vụ

Ngày 27 tháng 04 năm 2025, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Bắc Ninh, hơn 50 thành viên đã quy tụ để tham dự khóa học “Sống trọn ơn gọi Hôn Nhân” – một ngày học ngắn ngủi nhưng sâu sắc, giúp các đôi vợ chồng dừng lại để nhìn lại hành trình yêu thương, đồng hành và sống đời hôn nhân trong ánh sáng đức tin.

Đúng 8 giờ sáng, các cặp đôi đã có mặt tại Trung tâm trong bầu khí hân hoan và đầy háo hức. Buổi gặp gỡ mở đầu với phần chào đón thân tình của Cha Giuse Nguyễn Văn Quảng- Giám đốc Trung tâm mục Vụ giáo phận Bắc Ninh. Cùng hiện diện và tổ chức chương trình có Cha Giuse Nguyễn Mạnh Cường, trưởng ban mục vụ hôn nhân gia đình, quý cha, quý dì trong Ban mục vụ và thạc sĩ Anna Trần Ngọc Mai, quý anh chị phục vụ viên đầy tâm huyết và chu đáo.

Không gian học tập được chuẩn bị tỉ mỉ, trang trọng nhưng ấm áp, với những biểu tượng quen thuộc gợi nhớ về ngày cưới: hoa trắng, nến, và hình ảnh chiếc nhẫn cưới – dấu chỉ thiêng liêng của lời thề giao ước.

Ngay từ những giờ chia sẻ đầu tiên, người tham dự đã được mời gọi nhìn lại chính mình – không phải để xét đoán, mà để hiểu, tha thứ và chữa lành. Những chủ đề được triển khai cụ thể, thiết thực và giàu tính gợi mở: Thứ nhất, hiểu đúng về ơn gọi hôn nhân: Hôn nhân không chỉ là đích đến, mà là một hành trình nên thánh, nơi vợ chồng được mời gọi đồng hành và uốn nắn nhau mỗi ngày. Thứ hai là lắng nghe và đối thoại trong hôn nhân: Học lại nghệ thuật “nghe bằng trái tim”, thay vì phản ứng vội vàng hay phán xét. Thứ ba là bài học của tha thứ và biết ơn: Làm mới lại tình yêu qua những điều tưởng như nhỏ bé – một cái nắm tay, một lời cảm ơn, một câu xin lỗi chân thành.

Những chia sẻ chân thực của các cặp đôi – về kỳ vọng sai lệch, những tổn thương âm thầm, hay thói quen dửng dưng sau nhiều năm chung sống – đã làm không ít người rơi nước mắt. Nhưng cũng chính trong giây phút đó, trái tim họ được mở ra để đón nhận ơn chữa lành của Chúa.

Đỉnh điểm của ngày học là nghi thức lặp lại lời thề giao ước trước bàn thờ Chúa. Các cặp đôi được mặc lên mình chiếc áo trắng tinh khôi – biểu tượng cho ngày cưới đầu tiên. Trên tay là cặp nhẫn cưới – không phải là đồ trang sức, nhưng là “dấu chỉ của sự trung tín”. Họ nắm tay nhau – có đôi đã lâu lắm rồi chưa làm điều đó. Họ nhìn vào mắt nhau – không còn là cái nhìn mỏi mệt sau một ngày bận rộn, mà là ánh nhìn biết ơn, biết lỗi và biết yêu lại từ đầu.

Và khi họ cùng nhau nói: “Anh xin lỗi… Em cảm ơn vì vẫn ở lại… Cảm ơn vì đã yêu em suốt chừng ấy năm…” – không khí như ngưng lại. Có giọt nước mắt, nhưng cũng có nụ cười. Có sự im lặng, nhưng là im lặng của lòng mình được đánh thức.

Khóa học khép lại bằng giờ Thánh lễ chung, nơi mỗi cặp đôi cùng nhau dâng gia đình mình lên Chúa – xin Ngài là trung tâm của mọi cam kết và hành trình phía trước.

Với riêng một người tham dự, chị chia sẻ: “Tôi nhận ra mình từng đòi hỏi quá nhiều ở chồng mà quên mất việc biết ơn anh. Tôi học được cách lắng nghe – và hiểu rằng hôn nhân không sống bằng cảm xúc, mà bằng cam kết mỗi ngày với nhau và với Chúa. Xin dâng lời cảm tạ chân thành đến quý Cha, quý Sơ, cô Mai cùng toàn thể quý anh chị phụng sự viên – những người đã âm thầm chuẩn bị và tận tụy đồng hành để tạo nên một không gian học tập thật đặc biệt: ấm áp, lãng mạn nhưng đầy chiều sâu thiêng liêng. Chính sự hiện diện đầy yêu thương và phục vụ vô vị lợi của quý vị đã làm mềm nhiều trái tim, giúp chúng con mở lòng ra với nhau – và với Chúa.”

Thực vậy, khóa học “Sống trọn ơn gọi Hôn Nhân” là một không gian thánh thiêng, nơi các đôi vợ chồng được mời gọi: nhìn lại hành trình yêu thương trong ánh sáng của Chúa; lắng nghe nhau bằng sự khiêm tốn và lòng biết ơn; và quan trọng nhất: đặt lại Chúa vào trung tâm đời sống hôn nhân.

Khi Chúa ở giữa hai người, lời xin lỗi trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi Chúa hiện diện, tha thứ không còn là điều khó khăn. Khi Chúa đồng hành, tình yêu không còn mong manh, mà trở thành một giao ước vững bền, thánh thiện.

Hôn nhân không chỉ là sống với nhau, mà là cùng nhau bước đi với Chúa – từng ngày, từng quyết định, từng thử thách. Và nếu có Chúa, thì ngay cả những vết nứt cũng có thể trở thành nơi ánh sáng đi qua.

Nếu bạn từng mong đợi một cơ hội để bắt đầu lại, từng khao khát sống đời vợ chồng không chỉ hạnh phúc, mà còn có chiều sâu thiêng liêng… Thì đây chính là lời mời, không phải đến với một khóa học, mà đến để gặp lại Chúa – trong chính ơn gọi hôn nhân của mình.

Anna Vân Anh – Thư Xá