Kinh bản Công giáo

 

Lời mở đầu

Cầu nguyện là đàm thoại với Chúa, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Vì thế, Đức Giêsu dạy ta phải cầu nguyện liên lỉ đừng nghỉ bao giờ (x. Lc 21,36).

Cầu nguyện căn bản ở tâm trí ta hướng lên Chúa. Tuy nhiên, con người có hồn có xác, nên cầu nguyện cũng cần thể hiện bằng lời nói như đọc kinh, hay bằng cử chỉ như làm dấu, bái quỳ… Đàng khác, con người thường sống trong tập thể nên nhiều khi phải cầu nguyện chung với nhau như lời Chúa nói: “Nếu hai người trong các con đồng tâm với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ việc gì, Cha Thầy trên trời sẽ ban cho  (Mt 18,19).

Để giúp ta cầu nguyện, xưa nay Giáo Hội đã soạn ra các kinh nguyện. Trong mỗi giáo phận cũng có những sách kinh riêng thích hợp với hoàn cảnh giáo dân từng địa phương.

Theo tinh thần của Công Đồng Vatican II và Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 1980, Tòa Giám Mục Bắc Ninh soạn ra quyển Kinh Bản Công Giáo để giúp giáo dân cầu nguyện riêng một mình hoặc chung với nhau.

Nội dung, Sách Kinh Bản này tóm tắt những điều cốt yếu trong Đạo, cần phải tin, phải tuân giữ, phải lĩnh thụ và cầu xin cho được hưởng hạnh phúc đời này và vĩnh cửu đời sau.

Hình thức, Sách Kinh Bản này có thay đổi một số từ cho hợp với hiện tại và sát nghĩa hơn. Thí dụ: dùng tiếng “con” thay “tôi” khi xưng hô với Chúa, “lĩnh thụ Nhiệm tích” thay “chịu phép Bí tích”, “thánh Bảo trợ” thay “thánh Quan Thầy”, “hiệp lễ” thay “chịu lễ”…

Trong phần “Ca Nhiệm tích” và “Tóm Lược Cuộc Đời Chúa Kitô” cũng sử dụng thể văn “Lục bát” và “Song thất lục bát” là thể văn cổ truyền của dân tộc ta.

Sách Kinh Bản gồm những phần sau:

– Phần I: Các kinh ban sáng – ban tối ngày thường, ngày Chúa nhật và Lễ Trọng.

– Phần II: Các kinh Cầu.

– Phần III: Các kinh Lần Hạt Mân Côi và Ngắm Đàng Thánh giá.

– Phần IV: Các kinh Kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh.

– Phần V: Giáo lý căn bản: Bản tắt, Nhiệm tích Hôn nhân, Ca Nhiệm tích, Tóm lược Cuộc đời Chúa Kitô, Mẫu Xưng tội trẻ em.

Tuy nhiên, để sự cầu nguyện của ta thực sự tốt đẹp và được Chúa chấp nhận, ta phải sống tốt, phù hợp với những kinh ta đọc. Hơn nữa, phải sống tốt ở khắp mọi nơi và đối với mọi người, chứ không nguyên chỉ trong nhà thờ hoặc đối với những người thân thuộc của chúng ta mà thôi.

Chúa Giêsu đã phán dạy: “Không phải những kẻ kêu lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Thiên đàng, nhưng người nào thi hành ý Cha Thầy trên trời, người ấy mới được vào” (Mt 7,21). “Các con là ánh sáng thế gian, ánh sáng các con phải chiếu giãi ra trước mặt người đời, để họ trông thấy việc lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời” (Mt 5,16).