Linh Mục Đoàn Giáo Phận Bắc Ninh: Thánh Lễ Hành Hương và Bế Mạc Tuần Tĩnh Tâm Đợt 1

Sáng ngày 14/11/2025, vào lúc 6h00, linh mục đoàn Giáo phận Bắc Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ hành hương, khép lại tuần tĩnh tâm đợt 1 năm 2025. Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh – chủ sự, cùng với sự đồng tế của đông đảo quý cha tham dự khóa tĩnh tâm vừa qua.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi quý cha tiếp tục lan tỏa niềm vui cứu độ, niềm vui và những hoa trái thiêng liêng của thời gian hồng phúc vừa có được. Ngài nhấn mạnh: người mục tử phải là người mang trong mình niềm vui của người được cứu độ, và trở thành khí cụ hữu dụng của Chúa trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, sứ điệp mang chiều kích khải huyền, Đức cha gợi mở cho quý cha nhận ra ba yếu tố của cái chết:

  1. Bất ngờ,
  2. Không kịp sửa soạn điều gì nữa,
  3. Và sự xét xử tất yếu.

Không ai tránh khỏi ngày cánh chung của đời mình; nhưng đối với người có đức tin, đó sẽ là ngày hạnh ngộ với Thiên Chúa, ngày của niềm vui không ai có thể lấy mất – nếu chúng ta biết sống như những người con, những lữ khách đang trở về nhà Cha.

Ngài tha thiết xin Chúa khơi dậy nơi mỗi người thái độ tỉnh thức, để không bao giờ quên CHẾT– một sự thật dẫn ta đến sự sống đời đời. Cử chỉ viết lại di chúc sau mỗi tuần tĩnh tâm, theo Đức cha, chính là lời nhắc nhở sống động để quý cha duy trì một thái độ chuẩn bị, sẵn sàng và khôn ngoan trong cuộc đời mình.

Tuần tĩnh tâm đợt 1 diễn ra từ ngày 10–14/11/2025, với sự tham dự của 86 linh mục. Dưới chủ đề “Linh mục, người lữ khách khi thi hành sứ vụ”, quý cha đã có những ngày hồi tâm để nhìn lại sứ vụ đã lãnh nhận, sống sự hiệp hành với Chúa và với anh em linh mục, đồng thời bước vào “thời gian phụ trội” để làm mới sức thiêng, nuôi dưỡng đời sống nội tâm và tái hồi nguồn lửa sứ vụ.

Tuần tĩnh tâm đợt 2 sẽ tiếp tục diễn ra từ 17–21/11/2025, dành cho các linh mục còn lại trong Giáo phận. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý cha trong những ngày hồng phúc này, để cả hai đợt tĩnh tâm mang lại thật nhiều hoa trái thiêng liêng, củng cố đời sống thánh hiến và sứ vụ linh mục trong Giáo phận. Xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo phận miền Quan họ thân yêu chúng con.

BTT Gp