Lời nguyện tín hữu tháng 5.2025

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban phụng vụ thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CÁC CHÚA NHẬT VA LỄ TRỌNG – THÁNG 04 NĂM 2025

Tải file WORD Tải file PDF

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – C
(04.05.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô Phục Sinh hằng hiện diện bằng tình yêu thầm lặng bên Giáo hội, ngay cả khi  gặp sóng gió thử thách, để cứu chuộc và giúp chúng ta sinh hoa trái đức tin. Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị mục tử của Hội Thánh luôn khôn ngoan và can đảm, để xả thân loan báo Tin Mừng Phục sinh và thánh hoá tha nhân trong đời phục vụ đầy thách đố.
  2. “Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các môn đệ”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo quốc gia và dân tộc biết quan tâm đến công bằng xã hội và đời sống người dân theo gương Đấng Cứu Thế, thúc đẩy công việc lao động để giúp mỗi người được hạnh phúc trọn vẹn, gia đình thuận hoà, xã hội văn minh.
  3. “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà truyền giáo và mọi tín hữu, biết can đảm chọn sống theo Lời Chúa và kín múc sức mạnh Chúa Thánh Thần, để lương tâm và đời chứng tá của họ giúp cho nhiều người tin nhận Chúa, dù có phải bị thiệt thòi những lợi ích trần gian.
  4. “Các con hãy lại mà ăn”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta biết chia sẻ niềm tin của mình và chia sớt cơm bánh cho tha nhân, đặc biệt với những người thân cận chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, xin cho chúng con biết noi gương thánh Phêrô, mà tuyên xưng lòng mến yêu của chúng con đối với Chúa, không phải bằng những lời nói suông mà bằng những việc làm cụ thể của đời sống thường nhật, hầu đạt được hạnh phúc muôn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH C
(Lễ Chúa Chiên Lành: Ngày thế giới cầu cho Ơn Gọi – 11.05.2025)

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô Phục sinh là Mục tử nhân lành, luôn yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt đoàn chiên sống và được sống dồi dào trên hành trình tiến về Thiên Quốc. Nhân ngày thế giới cầu cho Ơn Thiên Triệu, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Chúng ta cầu xin Chúa ban đầy ơn khôn ngoan cho Hội Thánh và các vị mục tử, để các ngài luôn ý thức mình được Chúa yêu thương và cứu độ ngang qua sứ vụ được uỷ thác, hầu nỗ lực sống đời chứng tá và trở nên những mục tử tốt lành, thánh thiện như lòng Chúa mong ước.
  2. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Chúng ta cầu xin cho các linh mục, phó tế, và tu sĩ nam nữ biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình, hầu giúp nhiều người yêu mến sứ vụ được uỷ thác, cũng như quảng đại đáp lại tiếng Chúa, can đảm dấn thân trong ơn gọi dâng hiến và cùng nhau loan báo Tin Mừng.
  3. “Họ đã giặt sạch vả tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho ngày càng có nhiều tâm hồn quảng đại sống đời chứng tá Tin Mừng giữa thử thách, để nhờ họ mà nhiều người còn đang chìm trong bóng đêm tội lỗi, nhận ra Chúa Phục Sinh, mà hoán cải trở về với đường ngay nẻo chính.
  4. “Tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo Chúa”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta biết lắng nghe và phân định ý Chúa, nỗ lực xây dựng cộng đoàn (giáo xứ) thành gia đình hiệp nhất và tin yêu Chúa, dâng hiến và trao ban những ơn lành cho những ai chúng ta gặp gỡ hôm nay.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Mục tử nhân lành, Chúa đã làm gương cho chúng con về đời sống khiêm nhường phục vụ đến thí mạng sống vì yêu thương đoàn chiên. Xin nhận lời cầu nguyện và giúp chúng con biết đền đáp tình thương ấy trong đời sống, can đảm bước theo Chúa trong bác ái yêu thương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH C
(18.05.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Nhờ sự Phục sinh, Đức Giêsu đã mở cánh cửa hy vọng cứu rỗi đời đời cho những ai can đảm sống điều răn mới: “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Vậy chúng ta cùng quyết tâm sống theo giới răn ấy, và dâng lời nguyện xin:

  1. Này đây ta đổi mới mọi sự”. Chúng ta cùng cầu xin cho các mục tử và mọi giáo hữu trong Hội Thánh được ơn đổi mới trong Chúa Phục sinh, để đời bác ái hy sinh của các ngài nên gương sáng cho việc loan báo Tin Mừng và muôn dân nhận biết Chúa.
  2. “Đây là Nhà Tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho muôn dân nước và các dân tộc biết mở lòng khao khát chân lý của Chúa và sống theo sự thật để mọi người biết yêu thương tôn trọng nhau, và được vui hưởng hạnh phúc bình an đích thực.
  3. “Thiên Chúa là Tình yêu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người nhìn nhận Thiên Chúa là Cha từ ái, để cuộc sống mỗi người được tươi sáng trong tư cách làm con Chúa, cho dù phải gặp đau khổ thử thách trong đời sống hằng ngày, họ vẫn sinh ơn ích thiêng liêng.
  4. “Cứ dấu này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết tận dụng ân sủng của Năm Thánh để Loan Báo Tin Mừng, bằng nỗ lực sống yêu thương tương trợ nhau, nhờ đó nhiều người nhận biết và tin tưởng vào Thiên Chúa là Tình Yêu.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ ái, Đấng Phục sinh đã chỉ cho chúng con biết yêu tha nhân để trở nên môn đệ Chúa. Xin nhận lời cầu nguyện và gia tăng lòng mến trong chúng con, để chúng con tích cực thực thi đức bác ái trong môi trường sống, hầu nhiều người nhận biết Chúa là Cha và Đức Kitô – Chúa Cứu chuộc chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

 

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH C
(25.05.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Thánh Thần là ơn ban cao quí nhất mà Đấng Phục Sinh đã hứa ban tặng để soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta. Trong tâm tình đổi mới và canh tân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. ““Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị mục tử đầy ơn khôn ngoan và thánh thiện, để các ngài lèo lái con thuyền Hội thánh đến bến bình an và hiệp nhất.
  2. “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo và hết thảy nhân loại biết quý trọng và gìn giữ hoà bình trong môi trường sống đầy tình huynh đệ, công bằng và bao dung, người dân được an bình, tự do tôn vinh Chúa.
  3. “Chính Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều…Thầy đã nói với các con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội thánh được Thánh Thần Chúa chúc phúc và ban cho nhiều người đang đau khổ được ơn hoán cải, vâng nghe Lời Chúa.
  4. “Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta được đầy ơn Chúa Thánh Thần, hầu nỗ lực góp phần xây dựng cộng đoàn (giáo xứ) thành gia đình cầu nguyện, hiệp nhất, yêu thương và hết lòng tuân giữ luật Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con Thánh Thần và sự bình an, để nhắc nhớ chúng con tất cả những gì Con Chúa truyền dạy. Xin nhận lời chúng con cầu xin và giúp chúng con biết thực thi sự thúc đẩy của Người, mà trở nên khí cụ bình an của Chúa, và đạt tới niềm vui cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

 

LỄ  CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI[1]
(Thứ Năm, 29.05 – hoặc chuyển vào CN VII Phục Sinh, 01.06.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu Kitô Phục Sinh ngự bên hữu Người trên trời và soi lòng mở trí cho chúng ta biết sống niềm hy vọng được lên trời cùng với Con của Người. Xác tín vào hy vọng ấy, chúng ta vui mừng dâng lời nguyện xin:

  1. “Nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha thứ”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên các vị mục tử và Hội thánh, để mọi người can đảm ra khỏi sự thụ động, đến những vùng ngoại biên và nhiệt thành sống thánh thiện, mà làm chứng cho Chúa.
  2. “Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những người ai đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông xã hội biết nỗ lực tôn trọng sự thật, lan toả văn hoá chăm sóc, thúc đẩy chia sẻ niềm hy vọng trong truyền thông hầu chữa lành những vết thương của nhân loại.
  3. “Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa”. Chúng ta hãy xin cho các nhà thần học và truyền giáo gia tăng ơn hiểu biết ơn Thánh Thần để quan tâm, đưa đức tin Kitô giáo hội nhập vào các nền văn hóa của các dân tộc Á châu đa chủng tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa.
  4. “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, luôn biết hướng lòng về quê hương đích thực ở trên trời, luôn yêu mến phụng thờ Thiên Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong đời sống.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã hứa ở cùng các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế. Xin nhận lời chúng con cầu xin và giúp chúng con biết cộng tác với Chúa Thánh Thần, làm cho Hội Thánh càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, và chúng con biết trở nên chứng nhân chia sẻ niềm hy vọng Phục Sinh cách hiền hoà cho muôn người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

[1] Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội: “Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa (x. 1 Pr 3,15-16)

Ban Phụng Vụ Giáo phận Bắc Ninh