Mỗi linh mục là một phép lạ

“MỖI LINH MỤC LÀ MỘT PHÉP LẠ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT”

(ĐGH Phanxicô)

Sau những ngày mưa gió và bão lũ, đất trời Bắc Ninh bừng sáng trong niềm vui và ơn lành. Giữa dấu tích của thiên tai, Mẹ Giáo phận miền Kinh Bắc vẫn rạng ngời niềm vui thiêng liêng: Hồng ân Linh mục trong Năm Thánh 2025 – ân ban cao quý của lòng thương xót Thiên Chúa.

Sáng ngày 15.10.2025, trong bầu khí linh thiêng của Thánh lễ Truyền chức, từng tiến chức thầm quỳ xuống giữa tiếng kinh nguyện và dòng lệ cảm tạ. Đó là nước mắt của biết ơn, của một lời “xin vâng” trọn đời, là giây phút tình yêu mạnh hơn mọi bão tố.

Khi đôi tay các tiến chức đặt trong tay Đức Giám mục, cũng là lúc diễn tả sự gắn bó trọn vẹn và vâng phục – một cuộc đời được hiến dâng cho sứ vụ phục vụ Dân Chúa. Cử chỉ đặt tay và lời nguyện truyền chức làm bừng sáng mầu nhiệm Thánh Thần: từ hôm nay, họ trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót giữa thế gian.

Mười Tân Linh Mục – như mười ngọn đèn được thắp lên trong đêm tối – soi sáng, sưởi ấm và dẫn dắt đoàn chiên trên hành trình đức tin. Các ngài là minh chứng rằng tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa không bao giờ bị dập tắt, dẫu giữa phong ba cuộc đời.

Trong lời sai đi và phép lành của Đức Giám mục, sứ vụ mới được khởi đầu. Ánh mắt rạng ngời, bước chân dấn thân, mỗi Tân Linh Mục mang theo niềm tin, tình yêu và lòng thương xót đến với mọi người.

Lạy Chúa, xin gìn giữ các linh mục của Chúa trong vòng tay yêu thương.
Xin cho lòng các ngài luôn cháy lửa mến, để giữa bão tố vẫn biết trao ban bình an và hy vọng. Xin Mẹ Maria – Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi và các Thánh Tử Đạo việt nam luôn đồng hành, nâng đỡ, để từng bước chân của các ngài trở nên dấu ấn của lòng thương xót.

Tạ ơn Chúa – Chúc mừng các Tân Linh Mục!
Hồng ân Năm Thánh – Hồng ân Linh Mục đời đời.

Sr. Vũ Hiên