Phong Trào Cursillo, Thao Giảng Khóa Tĩnh Huấn #13 & #14

Mặc cho tiết trời oi nóng của đầu thu miền Bắc, Ban Điều hành Giáo phận, Ban Điều hành Khóa cùng 30 anh chị em Rollista đã không quản ngại đường xa từ Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nội Bài, Bắc Ninh… quy tụ về Giáo xứ Ngô Khê – ngôi nhà chung thân thương của Phong trào Cursillo Bắc Ninh – để cùng tham dự Chương trình Thao giảng Khóa Tĩnh huấn #13 & #14 vào ngày 2.9.2025.

Chương trình diễn ra trọn vẹn từ 7h30 đến 17h00, trong bầu khí nghiêm túc, sốt sắng nhưng không kém phần thân tình và huynh đệ. Từng bài Rollo được trình bày đúng thời lượng, đi đúng trọng tâm – đặc biệt là phần chứng nhân sống động, sâu sắc và đậm tính cá vị, giúp khơi gợi đức tin nơi người nghe một cách mạnh mẽ. Những Rollista lần đầu thao giảng cũng đã thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, dấn thân và khiêm nhường – minh chứng rõ nét cho tinh thần “được sai đi” của người Cursillista.

Một điểm sáng đáng ghi nhận là sự trưởng thành rõ nét của quý anh chị so với các lần thao giảng trước: từ tác phong, phong thái trình bày, đến khả năng kết nối và truyền cảm hứng cho tham dự viên. Phần góp ý sau mỗi Rollo diễn ra sôi nổi, thẳng thắn nhưng luôn đầy yêu thương, nâng đỡ và xây dựng – giúp người trình bày hoàn thiện bài nói cách hiệu quả nhất.

Không chỉ có những anh chị trực tiếp thao giảng, mà nhiều thành viên trong Ban phục vụ các hạt, cùng một số anh chị sắp tham gia khóa 13 & 14 nhưng chưa đến lượt trình bày, cũng hiện diện chăm chú lắng nghe, học hỏi với tinh thần khao khát dấn thân, sẵn sàng lên đường phục vụ.

Đặc biệt, dù Cha Linh Hướng Đaminh Nguyễn Xuân Trường cùng quý anh chị em đang thao giảng tại Ngô Khê, thì Cha Tổng Linh Hướng và quý anh chị em khu vực hạt Tây Nam vẫn hiệp thông cách mạnh mẽ khi tổ chức buổi Ultreya và mừng kính trọng thể lễ Đức Maria Trinh Vương tại Giáo xứ Bến Đông – một điểm hẹn linh thiêng đầy ý nghĩa.

 Sau phần Ultreya sốt sắng, cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ trọng thể do Cha Quản hạt Tôma Nguyễn Văn Phùng chủ sự, và kết thúc bằng việc viếng Nhà thờ Hành hương Năm Thánh – lãnh ơn toàn xá, như một sự kết hợp tuyệt vời giữa đời sống thiêng liêng và hoạt động tông đồ.

Vì thời gian không cho phép sau buổi thao giảng, giờ chầu Thánh Thể tại Ngô Khê được thay thế bằng lời đúc kết và phép lành đầy yêu thương từ Cha Linh hướng, như một lời sai đi – tiếp thêm sức mạnh cho từng quý anh chị tham dự.

Và rồi, khi ánh chiều dần buông xuống, từng anh chị em ra về trong niềm vui, khuôn mặt ánh lên sự bình an và mãn nguyện. Một ngày làm việc vất vả, dày đặc nội dung, nhưng ai nấy đều như được kín múc dồi dào ơn lành, thắp lên ngọn lửa nhiệt thành cho hành trình phục vụ sắp tới.

Cursillo Bắc Ninh – không chỉ là một phong trào, mà là ngọn lửa không ngừng lan tỏa.
Hãy cứ thao luyện, hãy cứ dấn thân – để Đức Kitô lớn lên nơi môi trường sống của chúng ta mỗi ngày!

 “De Colores – Sống Màu Sắc Tin Mừng!”
“Chúa đã chọn anh chị em – và Ngài không chọn lầm!”

BTT Cursillo