Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Đức Thánh Cha Phanxicô Tại Giáo Phận Bắc Ninh
Tối thứ hai, ngày 28.4.2025, tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Đồng tế với Ngài có quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ, chủng sinh, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, đượm buồn nhưng đầy niềm hy vọng và tín thác vào tình thương của Chúa. Trước khi bước vào Thánh lễ, đoàn đồng tế và cộng đoàn đã cùng nhau dâng hương trước di ảnh của vị Cha chung, người đã để lại trong lòng mỗi tín hữu một tình yêu thương vô bờ bến.
Nén hương thơm tỏa ra như một lời cầu nguyện, một sự kính trọng sâu sắc đối với Đức Thánh Cha, người đã suốt đời sống và phục vụ cho Tin Mừng khó nghèo và lòng thương xót.
Trong bài chia sẻ của mình, khởi đi từ câu kết của đoạn Tin Mừng Ga 19,25-27: “Từ đó người môn đệ rước Bà về nhà mình”, cùng với sự gợi hứng từ bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô với các bạn trẻ Việt Nam nhân dịp đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 17 với chủ để “Hãy về nhà với thân nhân”.
Đức Cha Giuse đã nhắc lại những lời tâm huyết của Đức Thánh Cha khi nói về chữ “NHÀ” đối với những bạn trẻ Việt Nam, và điều đó vẫn nguyên giá trị đối với chúng ta hôm nay.
Trong thông điệp đầy tâm huyết, Đức Thánh Cha Phanxicô chiêm ngưỡng chữ “nhà” như một viên ngọc quý trong kho tàng văn hóa Việt Nam – nơi gói ghém tình thân, gia đình, và hồn quê đất tổ. Ngài tha thiết mời gọi giới trẻ trở về nguồn cội, đào sâu và gìn giữ di sản truyền thống như giữ gìn chính linh hồn dân tộc mình.
Từ mái ấm gia đình, Đức Thánh Cha dẫn người trẻ đến với ngôi nhà rộng lớn hơn: Giáo Hội – ngôi nhà đức tin, được xây bằng mồ hôi, nước mắt và máu đào của các bậc tiền nhân. Ngài khơi dậy lòng biết ơn đối với các nhà truyền giáo và những Kitô hữu tiên khởi, những người đã sống và trao truyền “Đạo của Tình Yêu” bằng cả cuộc đời mình. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ vượt qua sự khép kín, can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng chính nét đẹp đời thường, bằng sự sáng tạo và niềm vui của tuổi trẻ.
Với tấm lòng mục tử, ngài trao gửi nơi người trẻ trọng trách xây đắp diện mạo sống động cho Giáo Hội hôm nay. Ngài ân cần nhắc nhở: hãy sống trung thực, trách nhiệm, lạc quan và khôn ngoan phân định, để nhân cách Kitô hữu toả hương trong lòng xã hội. Qua mẫu gương Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: tình yêu đức tin và lòng yêu nước phải quyện hòa trong huyết quản mỗi người trẻ Việt Nam.
Để kết thúc bài giảng, Đức Cha giúp cho cộng đoàn xác tín rằng: Đức Thánh Cha dấu yêu của chúng ta cũng đã về Nhà Cha, ở cùng Cha của ngài, và cũng là Cha của chúng ta. Niềm hy vọng phục sinh, nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta và nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta biết hướng về nhà là quê hương vĩnh cửu trên trời.
Thánh lễ khép lại trong niềm thành kính và tạ ơn. Tạ ơn vì một cuộc đời thật đẹp của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tạ ơn Chúa vì Người đã ban cho Giáo hội một vị mục tử thấm đượm mùi chiên, người cha đã hết lòng dâng hiến phục vụ cho đoàn chiên được trao phó cho mình, như Thầy Chí Thánh đã làm.
Cộng đoàn không chỉ tạ ơn Đức Thánh Cha vì tất cả những gì Ngài đã làm cho Giáo hội, mà còn cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta một người cha, luôn khơi dậy trong chúng ta tình yêu và sự hy sinh vô điều kiện.
Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta sức mạnh để vươn lên, sống trọn vẹn những giá trị Tin Mừng theo gương Đức Thánh Cha, tiếp tục con đường yêu thương và phục vụ hiến mình, để Giáo hội ngày càng trở thành một cộng đoàn thấm đượm lòng thương xót, hăng hái ra đi loan báo tin mừng bình an cho thế giới hôm nay.
BTT Gp