Thiên Chúa, Ngài là ai?

Từ thuở nhỏ, chúng ta được cha mẹ dạy cho làm dấu, đọc kinh; được dẫn đi nhà thờ, đi lễ; được dạy cho phải vòng tay ngoan, không nói chuyện trong nhà thờ. Lớn thêm thì được học giáo lý, được nghe kể chuyện, được nói cho biết Thiên Chúa là ai. Sau này khi đã trưởng thành, bước ra ngoài xã hội, ra khỏi xóm đạo làng quê, không còn lúc nào cũng có người ở bên để nói cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai nữa; nhưng là chính chúng ta phải tự tìm kiếm để xác định Thiên Chúa là ai trong cuộc đời của chúng ta.

Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto XVI đã nói: “Hầu như tất cả chúng ta biết Thiên Chúa chỉ bởi nghe nói về Ngài và chúng ta càng mở lòng ra cho thinh lặng của Ngài và sự thinh lặng của chúng ta, thì chúng ta thực sự càng biết Ngài” (Benedicto XVI, Cầu nguyện). Thực vậy, nếu chúng ta chỉ dừng lại về việc biết Thiên Chúa qua lời kể, qua sách vở, từ người khác; mà không có những cảm nghiệm riêng từ sự tìm kiếm cá nhân mình, thì mãi mãi Thiên Chúa chỉ dừng lại là Thiên Chúa của chữ viết, Thiên Chúa của người khác mà thôi. Như ông Gióp đã nói: “Trước kia, con chỉ biết về Ngài nhờ người ta nói, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến” (G 42,5). Thế mới thấy, biết Thiên Chúa từ chính kinh nghiệm, cảm nhận của bản thân quan trọng dường nào. Nó giúp chúng ta nhận ra Ngài, nhận ra lời Ngài, nhận ra sự hiện diện của Ngài trong mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống. Như ông Elia xưa đã nhận ra Thiên Chúa ngự trong tiếng gió hiu hiu, chứ không phải trong gió to bão lớn, động đất và núi lửa (1V 19, 11-13).

Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về Thiên Chúa là ai trong cuộc đời mình. Thánh Gioan Tông đồ nói: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8), hay Thiên Chúa là Đấng Công Chính (1Ga 2,29), tất cả đều đúng hết. Nhưng chính Thiên Chúa nói về Mình với ông Mosê rằng: “Ta là Đấng Hiện Hữu. Ta là Đấng Ta là” (Xh 3, 14-15). Tất cả không là Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa cũng là tất cả. Ai nói Thiên Chúa là Tình Yêu cũng đúng, mà ai nói Thiên Chúa là Đấng Thương Xót cũng không sai. Chúng ta không xét ai đúng, ai sai; định nghĩa nào đúng, định nghĩa nào sai. Cái cốt là chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa là ai, Ngài đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta như thế nào. Để chúng ta luôn kết hiệp mật thiết với Ngài trong mọi sự của cuộc sống này.

Hiu Hiu