Cộng đoàn Lòng Chúa thương xót Đồng Nhân và Dũng Vi hành hương nhà thờ Bến Đông

Thứ Sáu, ngày 21/02/2025, Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Đồng NhânDũng Vi đã hành hương đến nhà thờ Bến Đông trong Năm Thánh 2025, “Những người hành hương của hy vọng”, để kín múc những ân sủng của Chúa.

Trước Thánh Lễ, cộng đoàn đã cùng lắng nghe những chia sẻ của Cha Phê-rô Ngô Phan Phục về hình ảnh 2 con đường. Một con đường đưa ta đến gần Chúa hơn và một con đường khiến ta xa rời Chúa. Qua hình ảnh hai con đường ấy, Cha mong muốn mỗi người nhìn nhận lại những điều cản trở ta đến với Chúa để tẩy trừ nó. Từ đó, trở lại đúng con đường dẫn ta đến với nguồn hạnh phúc vĩnh cửu là chính Chúa.

Thánh Lễ hành hương diễn ra long trọng và trang nghiêm do Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Phùng chủ tế.

Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Hoàng Ân đề cập đến 3 cặp chữ “CH” đó là “chán chường”, “chăm chỉ” và “Chúa Cha”. Chán chường – là thái độ của người Do Thái khi xây tháp Ba-ben nhưng không thành, sự chán chường của con người khi nghe Chúa mời gọi “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Chăm chỉ – là chính những người đã hy sinh thời gian, công việc để đi hành hương, để phục vụ nhà Chúa tại chính các giáo xứ của mình. Và Chúa Cha – chính là nơi mỗi chúng ta đang hướng về trên hành trình trần thế này.

Xin cho mỗi thành viên trong hội đoàn Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ biết luôn hướng về Chúa Cha qua Chúa Giê-su, nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Để luôn chăm chỉ trong các bổn phận của mình và không còn chán chường nhưng tràn đầy hy vọng.

BTT Đồng Nhân