Cuộc hành hương Nội tâm: Chương 15

CHƯƠNG 15: LỜI KÊU GỌI MỘT VỊ VUA

  1. Khi dân Israel đòi có vua

Thời gian trôi qua, Elyah chứng kiến từng thế hệ của dân Israel sống trong vòng lặp kỳ lạ: Khi họ trung thành với Thiên Chúa, họ được chúc phúc và thịnh vượng. Nhưng khi họ quên Người, họ rơi vào đau khổ, bị các dân tộc xung quanh xâm chiếm. Và rồi, khi bị áp bức đến tận cùng, họ lại kêu cầu Thiên Chúa, và Người sai một vị thủ lãnh đến cứu họ.

Nhưng có một ngày, Elyah nghe thấy dân Israel tụ họp lại trước mặt ngôn sứ Samuen, người lãnh đạo họ lúc bấy giờ. Họ đồng thanh thưa với ông:

“Bây giờ, xin ông lập cho chúng tôi một vị vua để xét xử chúng tôi, như các dân tộc khác.” (1 Sm 8,5)

Elyah cảm thấy một sự bất an dâng lên trong lòng.

Họ đã có Thiên Chúa làm Vua. Họ đã có chính Đấng Toàn Năng dẫn dắt họ qua bao thế hệ. Vậy tại sao họ lại muốn một vị vua phàm nhân?

Anh nhìn sang Chúa Giêsu, nhưng Người chỉ im lặng, ánh mắt trầm lắng.

Samuen cũng cảm thấy buồn bã. Ông cầu nguyện với Thiên Chúa, và Đức Chúa trả lời ông:

“Họ không từ chối ngươi, nhưng từ chối chính Ta, không muốn Ta làm Vua của chúng.” (1 Sm 8,7)

Elyah nghe những lời ấy mà cảm thấy lòng mình thắt lại.

Tại sao dân Israel lại muốn thay thế Thiên Chúa bằng một con người?

Samuen cảnh báo họ:

“Nếu anh em có một vị vua, ông ấy sẽ bắt các con trai anh em làm lính, bắt con gái anh em phục vụ. Ông ấy sẽ thuế má nặng nề, sẽ lấy đất đai của anh em. Khi ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của mình, nhưng Đức Chúa sẽ không đáp lời anh em đâu.” (1 Sm 8,11-18)

Nhưng dân Israel vẫn khăng khăng:

“Không! Chúng tôi vẫn cứ phải có một vị vua! Chúng tôi muốn giống như các dân khác.” (1 Sm 8,19-20)

Elyah cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng.

Dân Israel không muốn là một dân tộc riêng biệt nữa.

Họ muốn giống các dân khác.

Họ đã quên rằng chính sự khác biệt của họ—chính việc họ thuộc về Thiên Chúa—là điều làm họ đặc biệt.

Họ không hiểu rằng có một vị vua phàm nhân sẽ không làm họ an toàn hơn.

Chỉ Thiên Chúa mới có thể bảo vệ họ.

2. Sa-un – Vị vua đầu tiên

Dù vậy, Đức Chúa không bỏ mặc dân Người.

Người sai Samuen đến gặp một người tên là Sa-un, một chàng trai cao lớn, xuất thân từ chi tộc Ben-gia-min. Khi Samuen xức dầu trên đầu ông, ông tuyên bố:

“Đây là vị vua mà Đức Chúa đã chọn cho anh em!” (1 Sm 10,24)

Elyah theo dõi Sa-un lên ngôi. Ban đầu, ông là một vị vua mạnh mẽ, được Thần Khí Chúa bao phủ. Ông lãnh đạo quân đội Israel đánh bại quân Philitinh, giải cứu dân tộc khỏi áp bức.

Nhưng rồi, anh thấy một điều đáng sợ bắt đầu xảy ra.

Sa-un bắt đầu dựa vào sức riêng của mình hơn là vào Thiên Chúa.

Một ngày nọ, khi Samuen chưa đến để dâng lễ tế trước trận chiến, Sa-un sốt ruột và tự ý dâng lễ vật, một việc mà chỉ ngôn sứ mới có quyền làm.

Khi Samuen đến và thấy điều này, ông nhìn thẳng vào vị vua, giọng đầy nặng nề:

“Ngươi đã cư xử như một kẻ ngu xuẩn! Nếu ngươi vâng phục, Đức Chúa đã thiết lập vương triều ngươi mãi mãi. Nhưng bây giờ, vương quốc ngươi sẽ không bền lâu. Đức Chúa đã tìm cho mình một người khác, một người có tâm hồn theo ý Người.” (1 Sm 13,13-14)

Elyah nhìn vào mắt Sa-un và thấy một điều anh chưa từng thấy trước đây.

Sợ hãi.

Sợ mất đi quyền lực.

Sợ bị thay thế.

Và từ đó, nỗi sợ ấy dần ăn mòn tâm hồn ông.

Ông bắt đầu ghen tị, bất an.

Và rồi, Thiên Chúa sai Samuen đi xức dầu cho một người khác.

3. Đa-vít – Người có tâm hồn theo ý Chúa

Chúa Giêsu ra hiệu cho Elyah đi theo Người.

Họ đến một cánh đồng xanh, nơi một chàng trai trẻ đang đứng giữa bầy chiên. Đó là Đa-vít, con út của nhà Gie-sê, một chàng trai nhỏ bé mà không ai để ý.

Khi Samuen đến nhà Gie-sê để xức dầu cho một trong các con trai ông, Gie-sê đã gọi những người con lớn, cao ráo, mạnh mẽ.

Nhưng Đức Chúa phán với Samuen:

“Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó. Ta không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy bề ngoài, còn Đức Chúa thấy tận đáy lòng.” (1 Sm 16,7)

Và khi Đa-vít xuất hiện, Thiên Chúa nói:

“Chính nó đấy! Hãy xức dầu cho nó.” (1 Sm 16,12)

Elyah nhìn cảnh tượng ấy mà cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Một chàng trai chăn cừu, không có gì nổi bật, lại được chọn làm vua?

Chúa Giêsu đặt tay lên vai anh, mỉm cười.

“Elyah, con có nhận ra điều gì không? Thiên Chúa không chọn theo tiêu chuẩn của con người. Người không tìm kiếm kẻ mạnh nhất, mà tìm kiếm người có tấm lòng trung tín.”

Elyah nuốt khan.

Anh nhớ lại chính mình—một chàng trai từng lạc lối, từng không có gì đặc biệt.

Nhưng Thiên Chúa vẫn gọi anh.

Và giờ đây, anh thấy rằng Thiên Chúa đã gọi Đa-vít cũng theo cách đó.

4. Đức tin và lòng trung thành

Không lâu sau đó, anh chứng kiến một cảnh tượng kỳ vĩ—Đa-vít, chàng trai nhỏ bé, đối đầu với Gô-li-át, một chiến binh khổng lồ của quân Philitinh.

Mọi người đều sợ hãi.

Nhưng Đa-vít chỉ nói:

“Ngươi đến với ta bằng gươm giáo, còn ta đến với ngươi nhân danh Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel mà ngươi đã thách thức.” (1 Sm 17,45)

Rồi chỉ bằng một viên đá và một chiếc ná nhỏ, chàng trai ấy đã đánh bại Gô-li-át.

Elyah cảm thấy tim mình đập mạnh.

Không phải sức mạnh.

Không phải quyền lực.

Chỉ cần lòng tin vào Thiên Chúa, và Người sẽ làm phần còn lại.

Anh cúi đầu, thì thầm:

“Lạy Chúa, xin giúp con cũng có một tấm lòng như vậy.”

Chúa Giêsu mỉm cười.

“Hãy nhớ, Elyah, Thiên Chúa không tìm kiếm kẻ mạnh nhất. Người tìm kiếm những ai sẵn sàng để Người làm chủ đời mình.”

Elyah ngước nhìn về phía trước.

Anh đã sẵn sàng để tiếp tục hành trình.

Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Ta có đang tìm kiếm những điều trần thế như dân Israel—muốn có một “vị vua” thay vì tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa không?
  2. Ta có đang để Thiên Chúa chọn lựa kế hoạch cho ta, hay ta tự đặt tiêu chuẩn riêng của mình?
  3. Nếu Thiên Chúa gọi ta hôm nay, ta có sẵn sàng vâng phục như Đa-vít không?

Elyah đã hiểu rằng Thiên Chúa không tìm kiếm những kẻ hoàn hảo.

Người tìm kiếm những ai có lòng trung tín.

Còn bạn?

Sophie Vũ

MỤC LỤC

Giới thiệu

Chương 1: Lạc Lối Giữa Biển Người

Chương 2: Khởi Nguyên – Từ Hỗn Mang Đến Ánh Sáng

Chương 3: Hành trình qua Đại Hồng Thuỷ

Chương 4: Dấu chân trên cát

Chương 5: Đêm của những người lữ hành

Chương 6: Hơi thở của sa mạc

Chương 7: Ngọn lửa và tiếng thì thầm

Chương 8: Dấu ấn trong cát

Chương 9: Bước qua dòng sông

Chương 10: Vùng đất được hứa ban

Chương 11: Những trận chiến trong lòng người

Chương 12: Người lính của Thiên Chúa

Chương 13: Trận chiến thuộc về Thiên Chúa

Chương 14: Sống như người được chọn